Nghỉ Yêu Vài Hôm

NGHỈ YÊU VÀI HÔM

Bài này dành riêng cho các Chị Em đang yêu thương gia đình mình đến ‘kiệt sức’,

Suốt ngày cứ loay hoay lo chồng lo con rồi một ngày thằng chồng đi làm về, nó xài xể, sao dạo này trông em xuống sắc thế. Xuống cái dippe các ông đấy, vì do các ông không dành thời gian chăm bẵm con gái người ta… rồi đẻ con đẻ cái cho các ông xong thì tất nhiên bay gần hết thanh xuân rồi.

Trò chơi hôn nhân, nó chưa bao giờ dễ dàng, nếu chị em không đủ tâm lực thì rất khó để thắng trò này. Đàn ông thì ham chơi rồi, không tu thân thì càng sinh tật, nên chị em đừng hy vọng quá nhiều ở bọn đực làm gì.

Nhiều chị em chịu đựng, cố gắng duy trì cuộc hôn nhân vì muốn con mình đủ cha, đủ mẹ, nên nhắm mắt làm ngơ để thằng chồng mình muốn làm gì thì làm… nhưng chị em đâu biết, cứ như vậy một thời gian thì tâm hồn của chị em sẽ ung thư hết thôi… rồi chết dần chết mòn theo năm tháng.

Bây giờ, chị em muốn con mình hạnh phúc và muốn gia đình mình bình an phải không?

Thế tôi bày luôn một lần, vì 2 tuần nay các mẹ bỉm inbox rơi vào vấn đề trầm cảm gia đình này nhiều vô số kể, nên tôi viết 1 lần để về sau tôi copy paste cho nhanh.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Đầu tiên, chị em muốn con mình hạnh phúc?

Giờ thế này, nếu trong túi chị em có 10 đồng, con của chị em chạy tới, mẹ ơi, con cần 3 đồng để làm việc này quan trọng lắm. Chị em có dư để đưa không? Dư chứ, đưa 3 còn 7 đồng.

Còn nếu bây giờ, nếu trong túi chị em chỉ có 2 đồng thôi, con của chị em nó chạy lại xin 3 đồng thì chị em đâu có đủ để cho nó.

Hạnh phúc và bình an cũng vậy,

Mua đá năng lượng:

Chị em muốn truyền cho con mình sự bình an, thì chính bản thân chị em phải có dư đã,

Bên trong chị em không có bất kỳ hạnh phúc nào ở cái gia đình đấy thì làm sao chị em có thể cho con mình được tý hạnh phúc gì.

Chị em hiểu ra vấn đề chưa?

Rồi tiếp, đủ cha đủ mẹ thì con hạnh phúc, đó là cái nhìn nhận chưa chuẩn,

Nếu cả cha và cả mẹ đều không có hạnh phúc bên trong thì cả hai đều là con số 0 cả, thì cả cha và cả mẹ đều chẳng thể cho con mình được tý hạnh phúc nào luôn.

Thà sống với mẹ thôi hoặc sống với cha thôi, không hẳn là thiệt thòi đâu,

Nếu chỉ sống với một người thì người đó có đủ bình an và hạnh phúc, thì con cái vẫn nhận đủ. Tôi đây, chỉ sống với Mẹ tôi từ nhỏ đến giờ thôi, vẫn ổn.

Xin nhắc lại,

Chị em phải có dư thì chị em mới cho người khác được,

Chị em không có gì bên trong cả thì không thể cho ai hay nâng đỡ được ai cả,

Gia đình đang xào xáo, thiếu bình an… thì việc đầu tiên chị em cần làm là mình xin nghỉ yêu vài hôm để tâm mình bình an đã. Khi tâm mình định tĩnh lại, thì mình mới quan sát được vấn đề rõ ràng hơn và tìm giải pháp sao cho phù hợp.

Thậm chí, chị em nói thẳng với ông chồng, cho em xả vai vợ, xả vai mẹ vài hôm, để về dưỡng thương và chữa lành tâm hồn cái đã.

Hai, chị em muốn giảm bớt áp lực từ con, từ chồng, từ mẹ chồng phải không?

Thì chị em chỉ cần nhắc mình 2 lần / ngày, nếu ngày mai mình chết thì thế nào,

Hoặc mình vừa phát hiện bị ung thư, còn sống vài tháng nữa thì sao,

Suy ngẫm kỹ về việc đó, nếu chị em về với cát bụi xong, thì chồng của chị em sẽ lấy vợ khác,

Con của chị em, nếu có phước thì thằng ba còn lo lắng. Còn vô phước thì nó tự bơi thôi.

Gia đình chị em thì có thương lắm, thì 1 năm nhắc tên chị em 1 lần là xong,

Mọi thứ vẫn diễn ra, chồng chị em vẫn đi tiếp, con chị em vẫn phải lớn lên… dù KHÔNG có chị em ở đó.

Chị em hiểu chứ?

Nên đừng bao giờ nghĩ rằng, thiếu mình thì con mình hay chồng mình sẽ không sống được,

Sự thật, là thậm chí họ sống tốt hơn, biết tự lo hơn, vì giờ mất mẹ, mất vợ rồi, thì 2 bố con tự chấn chỉnh sống lại cho đàng hoàng.

Hãy nghĩ về cái chết của mình nghiêm túc… thì chị em sẽ thấy, mình cũng không quá quan trọng như mình đang nghĩ đâu.

Điều cuối cùng, con cái hay chuyện vợ chồng cũng có nhân duyên quả của nó,

Con của chị em, dù không sống chung với bố mẹ, nếu phước của nó đủ dày thì nó vẫn thành nhân và thành tài như thường… Vì con cái, nó có nhân quả riêng của nó.

Còn nếu nó sống với chị em, cách duy nhất mà chị em có thể giúp nó là chị em phải HẠNH PHÚC và bình an trước đã. Hãy đặt mình lên hàng đầu… tôi không bảo chị em ích kỷ, vì nếu chị em không có sức khỏe, tâm chị em đầy bệnh tật thì lấy gì để chị em truyền năng lượng tích cực cho đứa con mình.

Chị em kêu con mình hãy sống hạnh phúc đi… mà trong lòng chị em sống như chết rồi thì vô nghĩa lắm.

Cho nên, đọc xong bài này, chị em chỉ nhớ 3 gạch đầu dòng này,

1. Hôn nhân hay con cái, nó có nhân quả riêng của nó. Đến ngày đến tháng, việc gì cần xảy ra thì nó phải xảy ra. Có 10 chị em cũng không cản được việc đó được.

Thân tâm của ai thì người đó phải tự quản, chồng tự lo thằng chồng, con tự lo thằng con… và chị em tự lo phần chị em.

2. Chị em muốn cho ai cái gì thì bản thân mình phải có dư cái đó đã.

Muốn cho ai bình an thì mình phải dư bình an.

3. Chị em hãy đặt mình lên đầu tiên trong danh sách ưu tiên trong nhà,

Nghe rất vô lý nhưng tôi chỉ hỏi là, nếu chị em không có sức khỏe, tinh thần trầm cảm thì chị em nâng đỡ được ai thêm trong cuộc đời mình… Trong khi thân lực và tâm lực chị em quá yếu ớt --> thì mình phải mạnh đã, okay?

Từ bi nhưng vẫn phải tỉnh táo, chị em hiểu chứ?

Các ông đực rựa đọc bài này thì cũng lo tu thân giùm tôi với,

Tu thân là tốt cho bản thân các ông trước, tiếp đến, các ông có dư thì mới nâng đỡ gia đình mình lên được… đừng dồn hết mọi thứ cho các chị em. Phụ nữ sinh ra, rồi đẻ con là hy sinh rất nhiều rồi.

Chúc chị em hạnh phúc nhé,

Xin nghỉ yêu vài hôm để cho bản thân bình an đã.

Người đời cứ nghĩ, cột 2 con chim lại thì sẽ có đến 4 cái cánh... chắc sẽ bay cao hơn... nhưng thực tế là cả 2 con đều không thể bay được.

Mỗi con phải có sự tự do, có hạnh phúc riêng của nó thì nó mới tung bay trên trời cao được. Còn việc có bay cùng nhau hay không thì còn phải xem cả hai có nhìn chung về một hướng hay không nữa.

Cheers,

Bác 7B

----

Hình của willeys_art

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh