Sự Sống Sau Khi Chêt

SỰ SỐNG SAU KHI CHÊT

Nhân sự kiện cuộc đại khủng hoảng vì con vịt đã làm hơn năm triệu người ra đi trên thế giới và hơn hai mươi hai ngàn người ở nước việt về với ông bà tổ tiên. Làm như không có con vịt là mỗi ngày không có người ra đi vậy..cái gì cũng đổ cho con vịt, nổi oan của em quá lớn rồi vịt ơi!! Những năm trước thì gà, còn năm nay thì là vịt, kiếp sau đầu thai làm cá đi nhe mấy em.😁

Con người được cấu tạo bởi hơn 50 ngàn tỷ tế bào để tạo nên cơ thể sống, chúng ta ước tính tuổi thọ con người là 70, 80 hay 90 tuổi. Ai dám chắc rằng mỗi người sẽ sống đến từng năm đó mới ra đi, không ai biết trước mình sẽ ra đi lúc nào ( trừ các bậc giác ngộ). Cuộc sống của con người không dài như mình nghĩ, sự sống và cái chêt luôn diễn ra mỗi giây mỗi phút chứ không hẳn là phải đợi khi tắt thở. Theo ước tính thì mỗi giây có khoảng vài triệu tế bào trong cơ thể con người chêt đi và cũng có chừng đó sinh sôi thêm để bù đắp.

Vì thế khi chúng ta bị đứt tay chân chảy máu, và những vết thương sẽ mau lành lặn lại trong vài ngày hoặc vài tuần. Mọi tế bào ở mọi nơi đều sinh sôi phát triển và có những tế bào không thay đổi lại nên chúng ta sẽ già đi, nhăn nheo đi, cảm thấy xấu hơn xưa. Nhưng hãy so sánh mình với ngày hôm qua chứ đừng so sánh mình với ai cả, vì ai cũng có nét đẹp riêng." vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình cơ mà" 😊😉

Chêt là khi bạn ngừng thở, tim ngừng hoạt động,mọi bộ phận từ từ giảm dần. Khi bạn chêt đừng lo cho bản thân của mình. Vì người thân của bạn sẽ lo và làm bất cứ việc gì cần thiết.

Họ cởi quần áo bạn ra

Họ sẽ tắm rửa bạn

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Họ sẽ mặc đồ cho bạn và trang điểm cho bạn

Họ đặt bạn nằm trong khối hộp ấm áp và đầy hương thơm

Họ sẽ khấn vái, tụng niệm,cầu nguyện cho bạn

Họ sẽ đưa bạn ra khỏi nhà và đặt bạn vào địa chỉ mới.

Mua đá năng lượng:

Nhiều người sẽ đến đám tang để khóc lóc an ủi tiếc thương hoặc vinh danh bạn ( tùy vào mức độ tình cảm mà có người đưa khác nhau)

Một số người thân thiêt thì lao vào lao động giúp đỡ những người thân của bạn trong đám.

Những thứ đồ đạc của bạn sẽ được đem bán, đốt, đem cho mọi người, hoặc giữ để hoài niệm

Bộ sưu tập

Quần áo

Đồ nghề

Vật trang trí

Đồ chơi của bạn

Vật dụng cá nhân đắt tiền khác

Mọi người sẽ khóc vì bạn trong vài ngày rồi cũng dừng hẳn, rồi họ sẽ cười trở lại.

Cuộc sống vẫn tiếp tục khi không có bạn, nền kinh tế vẫn tiếp tục, trái đất vẫn quay và mặt trời vẫn mọc và lặn. Cho dù bạn làm chức vụ gì TGĐ hay GĐ cũng đều bị thay thế vào vị trí của bạn, có khi người khác còn làm tôt hơn bạn.

Tài sản của bạn sẽ đưa cho người thừa kế

Người thân của bạn đau khổ khóc lóc nài nỉ bạn thương xót bạn nhưng đến thời điểm cũng dừng lại.

Động vật nuôi hay thú cưng sẽ được chuyển chủ, mọi đồ đạc vật dụng rồi cũng quay theo vòng tròn tiếp theo với người khác.

Có phải chêt là hêt, là chấm dứt hẳn cuộc đời??

Cuộc sống mới ở bên kia thế giới nó không giống như nơi trần tục này. Tất cả mọi thứ như:

Họ tên

Nhan sắc

Hình thể

Bđs

Vay vốn ngân hàng

Tài khoản ngân hàng

Vị trí chức danh làm việc

Ngôi nhà, biệt thự, đât đai, nhà xưởng, xí nghiệp

Chiếc xe ôtô đắt tiền, các siêu xe, du thuyền..

Các danh hiệu và bằng khen, giấy khen

Những người bạn Cafe, bạn nhậu,bạn bà tám, bạn chí cốt,

Những đứa con, đứa cháu

Mọi người trong gia đình.

Tất cả sẽ KHÔNG theo bạn qua bên kia, chỉ có duy nhất linh hồn bạn mà thôi...

Chết ai cũng sợ nhưng không phải ai cũng muốn nói, tại sao lại nói về cái chết??😅

Trên đời này không có gì chắc chắn cả, chỉ có cái chết là chắc chắn.. Nên nói là chêt chắc.

Chêt không phải là hêt, nó là sự khởi đầu cho sự sống tiếp nối, một chu kì mới bắt đầu từ sự kết thúc, có chấm dứt mới có tiếp tục. Giống như vòng tròn đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc chúng ta không biết được nhưng chúng ta hiểu được nó là sự tiếp diễn liên tục.

Nhìn vào cái chêt để thấy sự sống nó quý giá và nhiệm màu như thế nào. Sự sống và cái chết xãy ra trong từng hơi thở, hít vào và thở ra, mỗi giây chúng ta đều chêt chứ không phải đợi khi nhắm mắt. Vì vậy hãy cố gắng sống trọn vẹn và an vui hạnh phúc từng phút giây này, ở ngay đây. Hiện tại là ở chính đây chỉ có ta và bạn là đủ, an trú từng phút giây. 🙏🙏🙏

FB: HồngHảiLong

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh