Chấp Và Buông

CHẤP VÀ BUÔNG

Chấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến khổ đau

Chấp:

- Đúng - sai

- Đẹp - xấu

- Tốt - xấu

- Giàu - nghèo

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

- Thiện - ác

….. hàng vạn thứ chấp

Chấp đến từ việc con người luôn giữ những định kiến cũ.

Từ khi sinh ra, tiếp xúc với môi trường gần gũi nhất là cha mẹ, ông bà. Ta ôm trên thân vài kiểu định kiến

Mua đá năng lượng:

Khi đi học, tiếp xúc với thầy cô, bạn bè, ta ôm thêm vài định kiến nữa

Lớn lên đi làm, tiếp xúc với đồng nghiệp, sếp, ta tiếp tục nạp thêm định kiến vào thân.

Ngoài ra, ta còn chịu ảnh hưởng khá lớn bởi phong tục, thói quen từ quốc gia, dân tộc, tôn giáo của nơi ta sinh sống.

Đến tuổi già, trong ta là một mớ hỗn loạn những định kiến

🎉🎉🎉 Trái ngược với chấp là buông bỏ

Khi ta hiểu được mọi sự là vô thường, chân lý không phải được khắc vào đá.

Kiến thức vũ trụ là vô tận

Ta học cách chấp nhận những kiến thức mới với tâm thế mở. Không ôm theo cái chấp cũ như 1 cái đuôi làm cản trở việc tiếp nhận, ta có tự do trong tâm hồn.

Việc ta chấp 1 người, 1 sự kiện vì ta cảm thấy tư duy suy nghĩ của họ khác với của ta. Thì tâm là đối tượng đầu tiên nhận về khổ đau và khó chịu cho tánh chấp đó.

Hiểu được mỗi một hành trình, một sự kiện diễn ra đều hoàn hảo theo cách riêng của nó. Ta sẽ tôn trọng và buông chấp.

Học cách nhìn, cách nghe, cách ghi nhận những cảm xúc của chính ta mà không đặt bất kì sự phán xét đánh giá vào nó, chỉ quan sát và nhìn nhận, ta đã thành công trong việc sống thuận tự nhiên.

Bông hoa, cây cối, đất đá, ngọn cỏ ngoài kia chưa bao giờ ngừng chịu ảnh hưởng của các tác nhân thời tiết. Nhưng chúng vẫn tồn tại theo cách rất tự nhiên và tự tại.

Ta phải học được cách sống sao để vượt thoát khỏi ma trận của ảo ảnh, sống an nhiên như một bông hoa, một cái cây

Nhìn cuộc đời là những vai diễn, diễn nhưng luôn nhận thức được vai diễn.

Quan sát xung quanh để chiêm nghiệm được vai diễn của mọi đối tượng. Ta sẽ không còn chấp vào bất cứ điều gì.

Thoát chấp là thoát khỏi đau khổ

Thoát đau khổ ta thoát được nghiệp quả

Thoát nghiệp quả ta thoát được luân hồi

Trong 3 cái tội phát sinh từ thân khẩu ý thì ý tội là nhân tố cốt lõi sinh ra nghiệp.

Con người cần có sự quan sát, nhận thức để từ đó điều chỉnh tốt mọi suy nghĩ cảm xúc của tâm trí

Buông chấp không dẫn đến thái độ thờ ơ, vô cảm.

Khi bạn chứng kiến người chồng đang đánh vk. Bằng cái nhìn sâu sắc, bạn biết 2 đối tượng này đang diễn 2 vai diễn khác nhau. Người chồng vai kẻ ác, người vợ vai nạn nhân.

Dù đóng vai nào, người chồng vẫn phải trả giá cho hành động trong vai diễn của mình. Và người vợ phải nhận thức được bài học và nghiệp quả mình đang trả mà không phát khởi thêm tâm oán hận.

Trong hoàn cảnh này, bạn quyết định diễn vai nào (thuộc về tự do ý chí):

- Thờ ơ, bỏ mặc(tiếp tục học bài học về vô cảm)

- Chủ động hoà giải bằng biện pháp tinh tế(có sự thấu cảm, tâm từ bi và bạn tiến hoá)

Với mỗi một lựa chọn, bạn sẽ luôn gặt được một kết quả nào đó.

Hiểu đạo, hiểu quy luật tự nhiên, hiểu sự hoạt động của thể nhân quả, nắm bắt tốt các vai diễn không có nghĩa là ta sẽ trở thành người thờ ơ vô cảm.

Tôn trọng hành trình của người khác không phải là ta hết quan tâm, yêu thương họ.

Khi họ cần ta, ta vẫn ở bên cạnh để động viên họ. Khi họ cần trải nghiệm hành trình của chính họ. Ta luôn đứng sau quan sát và can thiệp đúng mức để ta không làm cản trở hành trình học hỏi của linh hồn họ

FB: Hương Bella Lương

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh