Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 1

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 1

Thượng Đế: “Không thể sống hay chết mà vắng bóng Thượng Đế, nhưng cũng không phải là không có quyền được nghĩ rằng mình chẳng có ông Thượng Đế nào cả.

Nếu con nghĩ rằng con đang sống hay chết chẳng hề có bóng dáng của Thượng Đế, thì con sẽ trải nghiệm điều đó.

Con có thể trải nghiệm điều này tới chừng nào mà con thích. Con có thể kết thúc nó bất cứ khi nào mà con muốn”.

Neale: Con tin vào những lời linh thiêng ấy. Con tin rằng chúng đến trực tiếp từ Thượng Đế.

Những từ ấy cứ lởn vởn trong đầu con trong suốt 4 năm qua. Bây giờ thì con thấy rằng chúng chính là lời mời gọi của con đến Người. Một lời mời từ Thượng Đế để chúng ta có một cuộc trò chuyện lớn hơn.

Con nói đúng đấy. Ta luôn muốn chắc rằng chúng ta có cuộc trò chuyện lớn hơn vì thế mà ta đã đem những lời ấy vào trong tâm trí của chúng ta mỗi lúc mà con suy nghĩ nghiêm túc về sự sống và cái chết, thậm chí là dù chỉ một lúc thôi. Đây là cuộc trò chuyện mà con ngần ngại với nó, trì hoãn nhiều lần.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Vâng, con biết. Nhưng không phải là vì con sợ việc mình nói chuyện kỹ hơn về cuộc sống, hay thậm chí là cái chết. Đó chỉ là vì đây là chủ đề phức tạp và con muốn chắc rằng con đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cuộc trò chuyện vĩ đại này. Con muốn mình chuẩn bị tốt tâm lý, à mà còn cả tâm linh nữa.

Vậy giờ con thấy sẵn sàng chưa?

Con nghĩ là được. Con không thể trì hoãn cuộc trò chuyện này mãi mãi mà. Thậm chí con cố làm vậy, thì Ngài vẫn cứ đưa những lời ấy vào tâm trí của con.

Đúng đấy. Bởi vì ta muốn con nghe được những lời ấy thậm chí là khi con còn không bao giờ hiểu được phần còn lại của cuộc nói chuyện.

Mua đá năng lượng:

Được rồi, con nghe chúng rồi.

Ta muốn con nghe chúng lặp đi lặp lại nữa cơ.

“Không thể sống hay chết mà không có Thượng Đế. Nhưng cũng không thể không nghĩ rằng không có điều đó”.

“Nếu con nghĩ rằng con sống hay chết mà không hề có Thượng Đế.

Con sẽ trải qua cảm giác không mà con nghĩ đó”.

“Con sẽ trải qua cảm giác này chừng nào con còn muốn điều ấy. Con có thể kết thúc nó bất cứ khi nào con muốn”.

Những lời trên muốn truyền đạt điều mà những ai đang sợ sống hay chết cần phải biết.

Vậy thì chúng ta có thể kết thúc cuộc nói chuyện tại đây rồi.

Chúng ta có thể chứ. Thế thì việc con muốn đi sâu hơn vào những hiểu biết cao hơn thế nào? Con nên chọn để tiếp tục cuộc trò chuyện này đi chứ, ta sẽ trình bày cho con nghe hơn 100 từ nữa - 100 từ về hình thái của mọi sự sống.

Chà, đây là lời khích tướng.

Chính xác, ý ta là vậy đó.

Và nó có tác dụng rồi đấy. Giờ con không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện nữa rồi. Vì thế giờ đây con đang có một màn đối thoại với Thượng Đế về sự sống và cái chết. Một lần nữa.

Ừ, nhưng cứ nhìn vào nhiều điều mà chúng ta chưa bao giờ đề cập đến trước đây.

Ai sẽ tin cái này...

Có vấn đề gì đâu nào. Con không phải đang trò chuyện để cho bất kì ai, mà con đang có cuộc đối thoại cho chính bản thân con.

Con phải luôn nhắc mình nhớ cái chuyện này thôi.

Vì thế mà thường người ta cứ cho rằng mình đang làm điều gì đó cho người khác khi mà thực tế ra thì họ đang làm chuyện đó cho mình. Mọi người làm mọi việc vì chính mình thôi. Khi con giác ngộ được nhận thức này, con sẽ phá vỡ được trận tuyến đó. Và một khi con hiểu rằng điều này cũng đúng khi nói về cái chết, con sẽ chẳng bao giờ lại sợ chết nữa. Và một khi con không còn sợ chết, còn sẽ chẳng còn sợ phải sống. Con sẽ sống một cuộc sống trọn vẹn cho đến tận phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Khoan đã. Chờ chút. Ngài nói rằng kể cả khi con chết thì con cũng đang làm việc đó cho chính mình sao?

Dĩ nhiên rồi. Chứ con làm việc đó vì ai chứ?

Một khi bạn đã có được câu trả lời cho mọi thắc mắc về cái chết, bạn sẽ có lời giải đáp cho hầu hết những câu hỏi mà bạn có về cuộc sống này.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh