Trước Thềm Đạo: Chương 9

TRƯỚC THỀM ĐẠO: CHƯƠNG 9

Tôi đã biết rằng bạn sẽ gặp tất cả những khó khăn này, và khi nghĩ đến sự phát triển nội tâm của bạn thì ta nên thu xếp cho những sự rắc rối kết thúc ngay đi. Tuy nhiên đây là một sự lạ lùng; trong lòng tôi, tôi không thể thông cảm thấy một sự thương xót chứa chan đối với bạn. Khi tâm hồn người đệ tử được mở rộng ra như muốn thâu gồm cả cái Đại Lương Tri của Thượng Đế vào lòng mình, thì rồi lần lần y không còn đau khổ vì những nỗi sầu riêng tư nữa, y đau khổ giùm cho những ai đang chiến đấu trong sự tốt tăm, y đau khổ giùm nhơn loại mù quáng và khốn khó: lúc đó mọi nỗi đau đớn đều tan biến đi trong tâm y và được thay thế bằng một sự an lạc tuyệt vời, trường tồn bất diệt.

Hỡi bạn thân mến, đó là Định Luật Từ Bi dìu dắt con người và sự tiến bộ, vì ta phải cộng tác với Nó. Ta phải luôn luôn giữ tư tưởng này trong trí; đó là nguồn an ủi vô tận không bao giờ sai lầm, ở giữa những nỗi đau khổ, dày vò xâu xé đủ mọi loài.

oOo

Tôi biết bạn đau lòng vì không thể chào và từ biệt tôi, tuy nhiên điều này không quan trọng. Bạn biết rằng một tư tưởng dù được diễn tả hay không, thì vẫn có thực thể. Những lời cầu chúc tốt lành của chúng tôi luôn luôn đi theo bạn, và bạn hãy tin rằng chúng giúp bạn, tuy xác thân chúng ta xa cách nhau. Vậy bạn hãy can đảm lên và tiếp tục làm tròn bổn phận mình. Bạn đừng để tình cảm chi phối và lôi kéo bạn về phía này hay phía kia, nhưng bạn hãy khôn ngoan lợi dụng mỗi trường hợp để nâng cao tâm hồn lên và tinh luyện bản ngã thấp hèn của mình. Hãy chú ý đến những công việc thế tục của bạn, nhưng đừng chú ý nhiều quá, chỉ nên lưu tâm vừa đủ để nhận xét đâu là bổn phận bạn trong những công việc đó. Rồi bạn hãy làm tròn bổn phận mình và phó thác tất cả mọi sự cho Thượng Đế.

oOo

Tôi buồn khi nhận thấy rằng trong trí bạn những bóng tối chưa tan đi. Bạn đừng cố sức nhiều để xua đuổi chúng. Bạn hãy bình tĩnh đợi cho làn sóng tối tăm ấy đi qua. Trong một thời gian, bạn đừng tham thiền về những điều trừu tượng nữa, đừng xây dựng những hình ảnh; bạn hãy bình tĩnh tập trung vào những điều thánh thiện và cao cả, vào những việc cụ thể xảy ra trong đời bạn, hay vào tiểu sử các vị Thánh, vào những Đấng Hóa Thân của Thượng Đế mà bạn sẽ lần lần làm cho trí bạn trở lại mức bình thường.

Sự lãng trí của bạn, hay hơn thế nữa, những sự lầm lẫn mà bạn thường than phiền đều có tính cách nhất thời, chóng hết: đại khái, bạn không nên uổng công lo buồn về những rối ren xảy đến với bạn trong lúc này. Nếu bạn giữ được đức tin và lòng nhiệt thành, nếu bạn luôn luôn yêu mến Sự Chơn và Sự Thiện thì bạn hãy tin chắc rằng mọi việc sẽ trở nên sáng sủa và rồi đâu sẽ vào đấy: một lần nữa bạn lại được đứng trước mặt các vị Chơn Sư Minh Triết và Từ Bi. Bạn hãy bóp chết cái tư ngã ẩn vi và độc hại, và giao phó phận mình cho Thượng Đế và rồi bạn sẽ không có gì phải lo ngại cả. Đối với một linh hồn đang tìm cách tự hợp nhất với Thượng Đế, chỉ sống để phụng sự Ngài mà thôi, thì tất cả kho tàng của trái đất và những nỗi vui sướng của thế gian có nghĩa lý gì đâu. Đối với người sùng tín chỉ mong muốn Thượng Đế mà thôi, chỉ sống nơi Ngài, thì chẳng có gì là quan trọng, dù y giàu sang hay nghèo khổ, dù họ hàng, bạn bè quyến luyến hay ruồng bỏ y, dù xác thân y được sống hay phải chết. Một thi sĩ đã nói rất có lý rằng: “Kẻ nào có Đức Shiva [3] hay Đức Rama [4] ngự ở trong trí rồi thì y có thể tiếp tục tu hành, công phu hay không công phu nữa thì cũng không sao”. “Kẻ nào lòng chan chứa Từ bi thì có thể dâng đồ cúng lễ một triệu lần hay không hề dâng đồ cúng lễ thì cũng được; đối với y, dù dâng đồ lễ hay không thì cũng thế”. Bạn hãy vun trồng trong lòng tình thương yêu tinh khiết vô tư ngã, cao cả; trong trí bạn, nếu đức tin được mạnh mẽ, lòng sùng tín được sâu xa và mạnh mẽ thì lúc đó bạn không cần phải tham thiền, học hỏi hay làm việc nữa. Nếu những điều này đến với bạn một cách tự nhiên và dễ dàng thì bạn hãy làm đầy đủ bổn phận mình; nhưng ở trong trường hợp trái lại thì bạn đừng sinh lòng chống đối hay buồn rầu: đó chỉ là những phương tiện chớ không phải là cứu cánh. Khi ta đã luôn luôn nhìn thấy mục đích rồi thì ta không cần quan tâm đến những phương tiện dẫn ta đến mục đích nữa. Vậy thì hãy can đảm lên hỡi bạn thân mến, hãy hết sức cố gắng mà tiến bước đừng bao giờ nản chí.

oOo

Sự đau khổ của bạn là sự đau khổ của tôi, và tôi muốn mang chút ít sức mạnh, an ủi cùng ánh sáng đến để thoa dịu những nỗi đau đớn của bạn. Tôi muốn có thể giúp đỡ bạn, nhưng hình như tôi không được phép làm như thế và bạn phải uống cái chén đắng cay này cho thật hết. Hỡi bạn thân mến, thật tôi muốn bạn có thể nhìn thấy cách tác động của Luật Trời, và nhờ đó sự an tịnh lại trở về trí bạn, đó là một niềm an tịnh mà không một sự an ủi nào nơi cõi trần này có thể mang đến cho bạn được. Ngay bây giờ đây, Luật Trời có vẻ cứng rắn và tàn ác đối với bạn, tuy nhiên nếu bạn để cho cái phàm ngã ngủ yên một lát, nếu bạn tạm gạt bỏ nó vào một xó thì rồi bạn sẽ trông thấy vẻ Mỹ lệ, sự khoan dung đại độ, sự công bình và đức nhơn từ tối cao của Luật Trời.

Bạn đừng đi đến người này, người kia để cầu xin người ta giúp đỡ, bạn hãy đến gần Thượng Đế, Ngài là Nguồn Cội của mọi sự giúp đỡ của cả thế gian này; xin bạn hãy ngước mặt nhìn Thượng Đế với tấm lòng tin cậy và sùng bái, với tấm lòng tin tưởng và biết ơn. Rồi bạn hãy vâng theo lời Ngài mà làm công việc Ngài ấn định và coi đó là bổn phận hiện thời của bạn. Bạn hãy dẹp bỏ mọi ý kiến cá nhân và hãy quỳ ở dưới chân Thượng Đế và giao phó thân mình cho Ngài.

Tôi muốn có thể giúp bạn một cách hữu hiệu hơn trên mọi bình diện của đời bạn, nhưng dường như đó không phải là ý muốn của Thượng Đế. Vậy bạn hãy an phận và kiên nhẫn chịu nhận sự đau khổ, bạn hãy luôn luôn nhớ rằng như vậy bạn đã trả quả một cách mau lẹ và đã phát triển nhanh chóng đời sống nội tâm, đời sống thiệt thọ, đời sống duy nhất mà ta phải thiết tha mong muốn nếu chúng ta khôn ngoan và nếu chúng ta muốn trở nên những người đệ tử. Bạn nên biết rằng ở cõi đời này không một năng lực nào bị hao phí cả, và năng lực của cảnh thấp có thể tiến hóa thành năng lực của cõi cao nhờ cái thái độ của linh hồn khi cộng tác với những năng lực đó. Thí dụ sự đau khổ thông thường có thể chính là kết quả của những việc làm trong dĩ vãng; nhưng nếu một người phải trải qua những nỗi đau khổ rất mãnh liệt và gay gắt kèm theo bao nhiêu tai họa chúng không phải là quả báo của những việc lỗi lầm mới xảy ra gần đây, thì điều đó có nghĩa là người này đã đặt bước trên con Đường Đạo và đang trả mau chóng tất cả những quả xấu tích lũy từ xưa chúng đang chặn con đường giải thoát của y. Muốn an phận và kiên nhẫn chịu đựng tất cả những sự đau khổ và cực hình đó, không phản đối, không than thở, thì cần có một sức mạnh đặc biệt để tinh thần hóa tất cả các thể của con người, Sức Mạnh này càng nhiều bao nhiêu thì sự phát triển tinh thần càng nhanh bấy nhiêu. Bạn đừng lo ngại về sự tối tăm và trì độn bề ngoài; những sự kiện này cũng góp phần vào sự phát triển của con người nếu y vẫn kiên nhẫn và có đức tin để chịu đựng tất cả mọi sự và vẫn sống một cách đức hạnh, theo đúng nguyên tắc đạo đức. Cái dấu hiệu thật sự của sự phát triển chính là ở nơi thái độ nội tâm của chúng ta đối với sự vật bên ngoài, mặc dầu sự vật này là gì đi nữa. Tôi không cần phải nói với bạn rằng bất cứ ở nơi đâu, bất cứ trong trường hợp nào, bạn vẫn là người mà tôi thương mến: những tư tưởng của tôi thường hướng về phía bạn, giống như những vị thiên thần, sứ giả của tình thương, và mang đến cho bạn tất cả những niềm an ủi, tất cả sự che chở, phù hộ trong phạm vi quyền lực của tôi.

Tại sao bạn lại tự cảm thấy mình yếu đuối và bị ruồng bỏ như thế? Cố nhiên bạn không phải là một người không linh hồn, và các Đấng Từ Bi chưa hề bỏ rơi loài người vì họ không thể dạy dỗ được và họ tuyệt vọng. Nếu lòng sùng đạo không đủ sức giúp bạn đương đầu với hoàn cảnh thì bạn hãy nhờ triết lý giúp đỡ bạn. Lòng sùng đạo và triết lý phải bổ túc cho nhau. Khi lòng sùng đạo không đủ sức để an ủi ta thì ta nên nhớ đến triết lý, như vậy ta vẫn luôn luôn làm đầy đủ được bổn phận của con người. Không hề có một sự đối chọi giữa lòng sùng tín và kiến thức như những người nông nổi thường nghĩ. Ai muốn được giải thoát thì cần cả lòng Sùng Tín và kiến thức giúp đỡ, và người khôn ngoan thấy rằng mình được giúp đỡ rất nhiều nhờ Sùng Tín cũng như nhờ Kiến Thức. Bạn nên nhớ rằng Đức Hrishikesha (Thượng Đế Ngôi Hai) ngự trong lòng bạn và bản thể bạn, bạn là một phần tử của cái Bản Thể Cao Cả của Ngài. Vậy bạn hãy vững lòng. Những nỗi đau đớn chỉ động chạm đến những giác quan nhất thời hay thay đổi mà thôi. Sự tối tăm bề ngoài mà bạn than phiền chỉ là một ảo tưởng của cái trí, nó không thể ảnh hưởng đến Chơn Ngã. Bạn hãy luôn luôn cố gắng sống trong Chơn Ngã, cố gắng hiểu rằng bạn là Chơn Ngã, chớ không phải là những lớp vỏ, những thể mà Atman [5] khoác tạm để biểu lộ vẻ huy hoàng của Thượng Đế và khi đó dù ở giữa những thăng trầm và thống khổ của hồng trần, bạn sẽ vẫn vui sướng. Chính Phàm Ngã thường hay thay đổi và bị mù quáng vì những lớp màn Ảo Tưởng, thường tìm kiếm hạnh phúc và sự tiện nghi ở những sự vật bên ngoài. Còn Chơn Ngã, Atman, thì thấy vui vẻ ngay ở nơi mình, khi chiếu ánh sáng ra xung quanh, chớ không phải khi có một người bạn, một người vợ hay một vị Chơn Sư tại thế gian. Bạn đừng tưởng cái điều tôi vừa nói đây chỉ là cái lý luận lạnh lùng của kinh Phệ Đà. Tình thương yêu ấm áp, rộng rãi bao la là một yếu tố căn bản của triết lý của tôi, nhưng tình yêu này không ham muốn cái gì cả và không bị những hình hài phù du hạn chế.

Thế gian đang trải qua một cơn khủng hoảng nghiêm trọng và những cảnh giới tinh thần đều đặc biệt bị ảnh hưởng đến! Vậy nếu có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả những ai theo Huyền Bí Học đều phải đương đầu với sự thử thách và phải đau khổ. Đối với chúng ta, chúng ta đều ở trong bóng tối nhiều hay ít, và giờ đây những Anh Trong Bóng Tối đang chiến thắng: vì vậy bạn phải chịu một phần rối ren trong sự kiện này. Thật là bạn đang phải mang một gánh nặng lớn lao, tôi cũng biết vậy, nhưng điều này chỉ chứng tỏ rằng bạn quan trọng hơn nhiều người khác họ có những bổn phận dễ dàng hơn. Dù sao bạn cũng không thể làm gì khác hơn là hoàn toàn gởi thân mình cho Thượng đế một cách triệt để phục tùng và khiêm tốn. Nếu bạn có thể làm như vậy được thì rồi mọi sự sẽ được tốt lành.

oOo

Tôi có thể truyền sức mạnh cho bạn không? có thể khuyến khích bạn không? nếu tôi lấy hết cả sức mạnh tinh thần mà nhắc lại để bạn nghe cái đoạn kinh trang nghiêm và thiêng liêng này trong cuốn Gita, có là điểm cao nhất trong toàn thể giáo lý của Đức Krishna, lời khuyên nhủ tối cao của Ngài: “Ngươi hãy xa lìa mọi nhiệm vụ và hãy nương tựa nơi TA: Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi mọi tội lỗi, ngươi đừng lo lắng buồn rầu nữa (XVIII,66)” – không biết tôi có nên đọc để bạn nghe những câu châm ngôn rất có ý nghĩa của cuốn Ánh Sáng Trên Đường Đạo nó soi sáng rất nhiều về cái ý nghĩa thâm sâu của lời giáo huấn này. Bạn hãy suy nghĩ vào đó và hãy can đảm lên, hỡi bạn thân mên: “Tuy ngươi chiến đâu, ngươi đừng là kẻ Chiến Đấu. Ngươi hãy tìm kiếm Đấng Hằng Chiến Đấu và để Ngài chiến đấu ở nơi Ngươi. Ngươi hãy nhận lãnh và tuân theo những mệnh lệnh mà Ngài đưa ra để chiến đấu”. Trước hết, bạn hãy biết rằng: “Linh hồn của vạn vật thì rất dịu dàng, và ở trong trái tim của mỗi sinh linh thì đều có Ơn Phước Bất Diệt”; vậy bạn hãy can đảm lên, và đừng tự buông theo những ảo ảnh của những thú vui và của sự đau khổ. Một đời sống sung sướng không làm cho ta tiến bộ; điều kiện thiết yếu của sự tiến bộ là sự đau khổ; những lúc ta được tạm thư thả thanh nhàn chỉ là những lúc ngắn ngủi và cần thiết để tạm nghỉ ngơi mà thôi.

oOo

Tôi biết bạn đã được giúp đỡ để vượt khỏi những nỗi khó khăn đã đe dọa bạn. Nếu bạn làm đầy đủ bổn phận mình, rồi giao phó mọi sự cho Thượng Đế Toàn Năng, bạn có thể tin chắc rằng mọi sự sẽ được thu xếp một cách tốt đẹp. Ngay từ bây giờ, sự tối tăm bao bọc linh hồn của bạn đã được tan đi chút nào chưa? Tôi sẽ lấy làm sung sướng nếu bạn cho biết về điều ấy.

oOo

Tôi không bao giờ nghĩ rằng trái tim của N. đã bị tổn thương và hình như tôi đã nhiều lần nói với bạn rằng ở nơi N. chỉ riêng sự hiểu biết đang bị mờ tối đi mà thôi. Điều này đã khiến chúng ta buồn rầu và lo lắng nhiều. Tôi sợ rằng bạn đã phần nào bị lây nhiễm những ảo tưởng của N. Vậy bạn hãy đề phòng và đừng để cho các Anh Trong Bóng Tối quyến rủ. Định luật không bao giờ thay đổi: khi con người càng tiến lên cao thì đối với y Luật Trời lại tác động một cách nghiêm ngặt hơn. Xin bạn hãy đề phòng sớm đi.

oOo

Có một Định Luật chi phối những sự đau khổ của người đệ tử thí sinh, và y phải tuân theo định luật ấy khi y muốn làm giảm những sự đau khổ của mình. Chẳng bao giờ nên vi phạm luật này, dù với lý do là ta quá thương xót kẻ đau khổ. Ta có thể được phép can thiệp để làm dịu bớt nỗi đau đớn của y trong những trường hợp đặc biệt mà thôi chớ không ngoài những trường hợp đó. Bạn hãy kiên nhận và đừng quá hăng hái: bạn đừng tưởng mình đã sa ngã, trụy lạc, nếu do những sự thử thách đau đớn mãnh liệt vừa trải qua, cái lương tri của bạn vì trở nên nhạy cảm hơn, bỗng nhìn thấy điều khuyết điểm ở nơi mà xưa kia dường như không có một điều gì bất thường hay đáng trách cả? Bạn hãy bình tĩnh nhìn những sự thất bại của mình và thu nhận lấy những bài học mà chúng cốt mang lại cho bạn. Bạn hãy nghĩ nhiều đến thế gian, đến sự đau khổ và suy đồi của đời, rồi lại nghĩ đến cái trật tự khôn ngoan cùng sự tổ chức hoàn hảo của cuộc đời nữa, và làm như vậy, bạn sẽ phát triển nhiều hơn là khi bạn chú ý một cách quá đáng vào sự tiến bộ của bạn. Khi con người cho phép cái trí mình nghĩ nhiều quá về sự tiến bộ riêng tư của mình thì ắt có một sự kiêu căng tế nhị, ẩn vi. Ngoài ra, danh từ “tinh thần” thường bị hiểu lầm, và cái tình trạng hiện giờ của những người Bà la môn phần nhiều là do lầm lẫn nên đã quên rằng cái thái độ tinh thần thật sự thì luôn luôn đi đôi với một tấm lòng vô tư triệt để, và không bao giờ lại là sự tán dương một vài quyền năng hay đức tính của Chơn Nhơn. Đừng bao giờ bạn đặt cái tiểu ngã bé mọn vào trung tâm Vũ trụ, và làm tiêu hủy tiểu ngã ấy đi là làm một việc có ích vậy, như thế còn hơn là bạn mong muốn được hưởng ánh sáng của bầu trời, được khoái lạc xuất thần, nhìn thấy những quang cảnh, hiện tượng thần bí.

Trong lúc khủng hoảng này, bạn đừng nương tựa vào chính sức mình e rằng như vậy bạn sẽ chắc chắn thất bại. Bạn hãy nương tựa nơi Thượng Đế ở trong lòng bạn cũng như ở nơi Thưuợng Đế ngự trên cao và bạn sẽ cảm thấy nguồn thần lực vô cùng tận. Lúc này bạn phải triệt để tận dụng tất cả những năng lực của mình để nương tựa vào Đấng Tối Cao: khi làm được như vậy rồi, bạn không cần lo nghĩ nữa. Bất cứ người đệ tử nào cũng phải học cái bài học quên mình: vì thế nên y mới gặp những sự thử thách như bạn đang gặp lúc này.

N. là một viên ngọc quí: anh xứng đáng được yêu mến nồng nàn. Ít người được tôi thương yêu như anh ta và nếu bạn cũng thương mến anh ấy thì tôi rất biết ơn bạn. Tôi chỉ có thể tán thành bạn đã cố gắng làm anh ấy được vui vẻ và thêm can đảm khiến sự tối tăm trong trí anh được tan đi. Tuy nhiên, phải chăng khi ta yêu mến ai thì ta cũng dễ bị lầm lạc giống như người đó. Nếu như bạn vướng vào khuyết điểm này thì bạn sẽ không sao có thể giúp đỡ anh N. nữa.

Tôi biết rằng bức thư này của tôi có vẻ cứng rắn, nhưng bạn nên tin chắc đó là vì lòng thương yêu thành thực nhứt và chính là do ý muốn sâu xa mong giúp bạn. Theo bản tính của lòng từ bi vô tận, cũng phải trải qua những giai đoạn kinh khủng nhứt để làm điều ích lợi cho thế gian.

oOo

Trước khi có thể theo con Đường Đạo, bạn phải tập chịu đựng cho quen dần với những nguồn hứng khởi nhiệt liệt mà bạn đã cảm thấy. Nhờ những lúc cảm hứng như thế bạn biết trước được cái hương vị của những gì sẽ đến với bạn sau này; và nếu bạn không đứng cho thật thẳng thắn, vững vàng khi bị dồn ép như thế, thì bạn sẽ ở yên mãi một chỗ chớ không tiến ra được nữa. Có lẽ một ngày kia bạn sẽ hiểu được tại sao tôi lại viết cho bạn như thế. Còn bây giờ bạn chỉ cần biết rằng từ trước đến nay bạn vẫn là người thân mến nhứt của tôi, tôi thường lưu tâm che chở bạn đủ mọi bề, về điều này, bạn phải tin chắc như vậy và không bao giờ được nghi ngờ khiến trí bạn phải tối tăm.

Bạn hãy cố bình tĩnh và can đảm. Cái điều mà hiện giờ bạn cho là độc ác, sau này bạn sẽ thấy rằng đó là một ơn phước. Bạn hãy tìm cách phân biệt những nhu cầu của xác thân với những bổn phận đối với thế gian, và rồi phần lớn những sự khốn khó của bạn sẽ mất đi. Như vậy không có nghĩa là bạn phải bắt chước cái lối nói kỳ khôi của bọn sùng tín kinh Phệ Đà đạo đức giả, phải đặt hết tâm trí bạn vào đồ vật mà bạn ham muốn rồi lại tìm cách khéo tránh sự phê bình bằng cách nhắc lại câu châm ngôn: “Không phải tôi đã hành động như vậy đâu, nhưng chính là vật chất nó hành động đó! Còn tôi là Thượng Đế, Đấng Tinh Khiết, trong sạch, toàn năng, toàn thiện, không hề bị những lớp vỏ ảo tưởng bên ngoài ảnh hưởng đến!”

Bạn phải hiểu thấu đáo chơn lý của câu châm ngôn này trong đời sống và tình cảm của mình; rồi trí bạn sẽ được bình tĩnh thăng bằng, và bạn sẽ vững vàng vượt qua sự thử thách của lửa và nước.

Không điều gì có thể giúp ta đạt được một sự hiểu biết như thế, trừ lòng Sùng Tín thật sự, lòng tin triệt để rằng Đức Tối Cao là Toàn Nhân [6], Toàn Sàng, là Tuyệt Đối; chỉ ở nơi Ngài mới có sự An lạc và Ánh sáng, - Sự Giải thoát cao cả - mà thôi. Bạn hãy nghĩ đến những sự Cao Cả, lòng Từ Bi Vô Tân, sự Vinh Quang tuyệt diệu của Ngài, càng nghĩ nhiều càng hay, bằng cách tập trung tư tưởng càng mạnh chừng nào càng tốt chừng ấy; và rồi chính trong tâm hồn bạn, bạn sẽ thấy được sự an lạc, giống như một thứ thuốc thoa dịu nó luôn luôn đi đôi với những tư tưởng hướng về phía Chơn Lý Tối Cao và Bất Diệt.

Bạn hãy siêng năng làm tròn nhiệm vụ bằng cách sử dụng hết mọi khả năng của mình, nhưng bạn hãy coi đó là một sự hi sinh cho Thượng Đế chớ không phải là để nuôi dưỡng linh hồn bạn. Bạn hãy thấm nhuần cái tư tưởng độc nhất và cao cả đó, ấy là sự tham thiền về Đấng Tối Cao. Vì rằng Đấng Tối Cao, trong sự Minh Triết và lòng Từ Bi vô tận của Ngài, đã muốn trưng bày nơi thế gian này cái Phép Tắc huyền diệu của Ngài, thì bạn có thể đóng vai trò của mình trong công nghiệp Ngài, và không bao giờ được lạc hướng trong cái hoạt cảnh kỳ diệu diễn ra xung quanh bạn; như vậy bạn sẽ không bao giờ bi trói buộc. . . Tôi thấy bạn sắp đi đến một chỗ rẽ, và nhiều sự việc sẽ tùy thuộc vào thái độ của bạn ở khúc quanh này.

oOo

Những ngày gần đây, tôi thật ngạc nhiên thấy bạn tuyệt vọng như thế, khi thấy bạn đã được đặc ân nhìn ánh sáng của đời sống thiệt thọ và chân lý ngàn đời mà bạn lại có thể tháo cái neo nó cột những chiếc thuyền yếu đuối của chúng ta trong cơn gió bão. Tôi sung sướng biết rằng mọi kiến thức chưa mất đi hẳn ở bạn. Tôi biết nhiều khi thật là khó khăn lắm mới nhớ những gì trước kia ta đã thấy và nhìn nhận là đúng thực. Tôi biết những mãnh lực trong bóng tối có thể gây ra ảo ảnh một cách rất đáng sợ. Tôi biết họ đã tấn công bạn một cách độc ác, rùng rợn như thế nào và họ đã hết sức cố gắng đến mức nào để đè bẹp và lôi cuốn bạn. Hỡi bạn thân mến, con Đường Đạo thật là khó khăn cheo leo, hiểm trở. Mục tiêu ở cuối con Đường Đạo thì cao chót vót, cao hơn cả những ngôi sao xa xăm, và ở hai bên đường thì đầy dẫy những sự nguy hiểm đáng sợ. Bạn đừng để cho một sự nghi ngờ nào, một sự yếu đuối nào xâm chiếm bạn. Chắc chắn những sự này sẽ đến, nhưng khi chúng hiện hình kinh khủng, bạn hãy chiến đấu lại với tất cả sức mạnh của lòng bạn, với tất cả ánh sáng của linh hồn bạn: như vậy, bạn sẽ được yên lành ở giữa vùng tối tăm đầy quái vật gào thét và ma quỷ gớm ghê.

oOo

Bạn nói vị Chơn Sư không còn vướng vào tội lỗi nữa. Điều này chỉ đúng đối với vị Jivanmoukta (Linh hồn cao cả đã hoàn toàn giải thoát) chớ không đúng với ai khác. Giống như một ngọn lửa, chỉ riêng có vị Jivanmoukta là có thể đốt cháy mọi điều thô trược và tội lỗi, nhưng ta chẳng nên nói về các Ngài với những kẻ vô minh, và ta cũng không nên làm cho họ ngạc nhiên bằng cách ghép cái tên chí thánh của Sư Phụ vào những lời nói hay việc làm mà họ cho là xấu xa. Ngay trong cái thời đại trí thức kiêu ngạo này, ít người có thể hiểu được sự Cao Cả của Ngài cùng cái bản tính thật sự của điều Thiện và điều Ác. Ngoài nhóm đệ tử chí nguyện tận tâm ra thì ta phải nói về đề tài này một cách thận trọng.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh