Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn: Nhiệm Vụ Trước Mắt

SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN: NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT

Ngày 28–9–1938

Thánh Đoàn quan tâm sâu xa đến các biến cố trên thế giới. Tôi yêu cầu các bạn tiếp tục công việc thiện chí đó bằng mọi giá và đương đầu với mọi trở ngại. Hạt nhân (nucleus) đã tạo thành phải được duy trì. Nhóm người mới phụng sự

thế gian phải giữ gìn sự toàn vẹn của mình và làm việc một cách dũng cảm. Tất cả đều chưa mất đi. Sự kiên định của những người thấu triệt Thiên Cơ sẽ giúp ích nhân loại và giúp vào nỗ lực của các Huynh Trưởng (Elder Brothers). Các vị này là những kẻ bác ái, không còn oán thù, và làm việc cho sự hợp nhất – cả chủ quan lẫn duy linh.

Đây là tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này, vì chính bản thân Thánh Đoàn cũng không biết mãnh lực nào sẽ thắng thế. Các Ngài biết rằng sau rốt điều thiện phải thắng, nhưng các Ngài không biết những gì mà tương lai gần sẽ đưa ra cho

  • nhân loại, bởi vì con người có quyền định đoạt đường lốiriêng của mình. Định Luật Nhân Quả (Law of Cause and Effect) có thể ít khi được bù lại. Trong các trường hợp mà luật này đã được bù lại, nó cần có sự can dự của các Mãnh Lực to tát hơn là các lực hiện có vào lúc này trên hành tinh. Các mãnh lục vĩ đại này có thể can dự vào nếu tiếng nói của những người tìm đạo trên thế gian được nhận biết. Điều này sẽ có thể xảy ra chăng? Các mãnh lực huỷ diệt, hiện đối kháng lại mãnh lực tốt lành, (diễn tả theo lối Mỹ của bạn) đã “dồn vào chân tường” (”cornered”) các giá trị tiền tài của thế giới và đã chuyển đổi hướng đi của sinh khí (tide of prana) – vốn đang tự động cô đọng vào tiền tài và vào sự phong phú tài chính của thế giới – hoàn toàn hướng vào các mục đích cá nhân, chia rẽ và thiên về vật chất. Do đó, không dễ gì có được sự mở rộng và vun trồng thiện chí và điều này cũng áp dụng cho tiền bạc đang ở trong tay của người tìm đạo, cũng như ở trong tay của những người đã mở trí nhưng hoàn toàn ích kỷ. Rất nhiều người tìm đạo không học được cách cống hiến với tinh thần hy sinh. Nếu bạn có thể đạt được một sự phong phú nào đó về tài chính và làm cho nó hướng về mục tiêu của Đại

Huyền Môn (Great White Lodge) mà Đức Christ là Vị Lãnh Đạo, thì vào lúc này, đó sẽ là một trong các việc có tính cách xây dựng nhất mà bạn có thể làm để yểm trợ cơ tiến hoá.

Hỡi huynh đệ, vào thời buổi căng thẳng thần kinh này, tôi muốn nhắc nhở mọi người tìm đạo và các đệ tử rằng không cần có nhận thức về sự phù phiếm hay là về việc ghi nhận cái nhỏ bé. Hiện nay, các nhóm giống vốn sẽ hoạt động trong kỷ nguyên mới, đang ở vào giai đoạn tăm tối và giai đoạn phát triển, và, trong tiến trình mở rộng, đang hoạt động một cách lặng lẽ. Tuy nhiên giai đoạn này quan trọng nhất vì theo sự lành mạnh của các hột giống và khả năng bắt rễ mạnh mẽ xuống dưới và từ từ đi vào và vững chãi hướng về phía ánh sáng, thế nên sự đóng góp của họ sẽ thích hợp cho kỷ nguyên mới vốn dựa vào chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh sự kiện đó với bạn. Kỷ Nguyên Mới đang dựa vào chúng ta và chúng ta đang chứng kiến việc biến động (the birth pangs) của nền văn hoá và văn minh mới. Việc này hiện giờ đang tiến triển. Những gì cổ xưa và không còn thích hợp phải ra đi và trong số những điều không thích hợp này, sự thù hận và tinh thần chia rẽ phải ra đi trước nhất.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Trước kia tôi có nói với bạn rằng các tai hoạ đối với các cá nhân thường là kết quả của sự bùng nổ của mãnh lực và rằng các bùng nổ này đều được tạo ra do sự căm ghét, do các ý tưởng không tốt lành và các lời chỉ trích của những người có dính dáng đến tai hoạ. Tình hình thế giới ngày nay không do tham vọng của bất cứ người nào hay chủng tộc nào, hoặc do chủ nghĩa duy vật, sự hiếu chiến và kiêu hãnh của bất cứ của quốc gia đặc thù nào tạo Về căn bản đó không phải là kết quả của những tình trạng kinh tế sai lầm hiện đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Nó hoàn toàn do bởi sự hận thù lan tràn trên thế gian gây ra – hận thù của con người và của chủng tộc, hận thù của các cá nhân và của những người đang có quyền hành hay có ảnh hưởng, và sự hận thù đối với ý tưởng và các niềm tin trong tôn giáo. Về căn bản, đó là do các thái độ chia rẽ của mọi dân tộc và giống dân, qua nhiều thế kỷ và cũng của ngày nay, đã thù ghét nhau và chỉ yêu thương chính mình. Điều này do bởi con người ở mọi nơi tạo ra, họ đã tìm cách đổ lỗi cho người khác ngoại trừ chính họ và họ không ngớt tìm kiếm người làm vật hy sinh (scapegoats) để nhờ đó họ có thể cảm thấy riêng họ không phải chia phần trong việc suy tư sai lầm, phát biểu sai lầm và hành động sai lầm. Sự kiện này nên được mọi người tìm đạo và các đệ tử, kể cả các thành viên của các nhóm giống hiểu rõ và đối phó. Họ cũng mắc các nhược điểm thường có, và nhiều người trong họ đã tìm cách chia ra từng phần sự phiền trách đối với các tình trạng thế giới và tìm cách chỉ trích những kẻ đang tìm kiếm, bằng đường lối và cách thức riêng của họ, để đối phó với tình hình. Suy tư rõ ràng, đánh giá chính xác các nguyên nhân và có lòng bác ái vượt trội so với mọi người, đó là cách giúp phân biệt mọi đệ tử vào lúc này. Khi nào thái độ này không còn nữa, bao giờ cũng có sự nguy hiểm là bị hút vào cơn lốc hận thù và chia rẽ, rồi bởi đó mà có sự tách biệt của con người (cho dù chỉ là tạm thời) ra khỏi sự cuốn hút của tình thương. Điều này có nguy cơ và đưa đến ảo cảm. Chính sự kiện tất cả các đệ tử đều có cá tính mạnh mẽ, đã làm cho phản ứng của họ cả tốt lẫn xấu đều mạnh thêm.

Tôi hầu như bối rối (phải chăng tôi đã không biết được và không yêu thương bản chất con người một cách đáng kể) trước sự tiến bộ nhỏ trong việc ưa thích suy tưởng mà một số đệ tử đã chứng tỏ. Hiện giờ, chính là lúc đối diện với khó khăn và dường như là không thích hợp để bắt đầu công việc được dự kiến của nhóm, nếu một khởi đầu như thế bao giờ cũng xảy Mỗi nhóm sắp xếp để hoàn thành một nhiệm vụđặc biệt. Công việc hợp nhất của nhóm này chưa được bắt đầu. Nhiệm vụ đó phải được khởi đầu.

Nhóm Một có thể tạo ảnh hưởng bằng viễn cảm khi hướng dẫn con người và nói với thể trí của con người sao cho họ có thể có được ấn tượng với nhu cầu mà một trong các Đấng Cao Cả đều mô tả như là ”sự cứu độ thế giới bằng tình thương”. Họ phải được hướng dẫn để hiểu được rằng các chính sách của họ phải được định đoạt bằng sự tốt lành trên thế giới. Sự thành công mà nhóm có được bằng cách giúp đỡ cho thấy năng lực cuả họ tỏ ra có ích về mặt kiến tạo.

Nếu có quyết tâm thì Nhóm Hai có thể hành động theo cách xây dựng để kết thúc một số ảo cảm thế giới. Họ có thể làm được điều này bởi vì một vài trong số các thành viên của nhóm đã chiến đấu một cách thành công với ảo cảm trong các kiếp sống của họ.

Mua đá năng lượng:

Khi một số các hiệu chỉnh bên trong đã được thực hiện thì Nhóm Ba có thể bắt đầu việc chữa trị của nhóm theo sự hướng dẫn.

Nhóm Bốn có thể cố gắng giúp đỡ trong việc tạo ra giác tuyến cho thế giới, dĩ nhiên hoạt động trong khi hợp thành nhóm. Họ có thể làm điều này nếu, với tư cách cá nhân, họ tự tách mình ra khỏi mọi ý tưởng chia rẽ và học cách hoạt động với tinh thần bác ái và với việc cố tâm phá ngã chấp cho phàm ngã họ.

Hỡi huynh đệ, trong mọi thành viên của nhóm đều có các nhược điểm. Các khuynh hướng cá nhân và các sai sót đều xảy ra, còn các lỗi lầm, trước tiên, lôi kéo các quan tâm riêng của một người và sự sống nội tâm của riêng người ấy; nhưng các điều này không tạo ra một tổn hại nghiêm trọng nào cho công việc của nhóm, vì chúng có thể bị bỏ qua hay diễn đạt một cách rất hời hợt bằng một cố gắng rất nhỏ. Sự thiếu kiên nhẫn với các kết quả đã đạt được, một cảm giác về sự tự mãn tự tôn (smug superiority), một vài sai sót về vật chất và các tham vọng cá nhân thuộc loại hời hợt hiện có trong một số thành viên thuộc mọi nhóm. Và vào lúc này, trong mỗi nhóm có một thành viên gặp các khó khăn có tính chất trầm trọng hơn, vì chúng tạo thành một tổn hại thực sự cho sự sống của nhóm, đang tạo ra (như chúng đang làm) lối thâm nhập cho các mãnh lực mà, một cách rõ rệt nhất, chắc chắn là nắm giữ dòng chảy của sự sống tâm linh và ngăn chận công việc có bản chất của nhóm hướng về sự thành tựu. Trong các trường hợp này tôi có thể làm gì ?

  • Trước tiên, tôi phải thực hành sự kiên nhẫn vô hạn và mang lại cho mỗi người đủ thời gian để thay đổi. Tôi làm điều này – mất nhiều năm trong một số trường hợp, và nhờ đó đã thử thách tính kiên nhẫn của các thành viên trong nhóm, những người này không vướng mắc vào tình huống và nhược điểm đặc thù nào, họ chỉ mong muốn bắt đầu công việc của nhóm. Bài học kiên nhẫn đã không hề mất đi và tôi muốn nhắc nhở các thành viên trong nhóm là nếu bao giờ họ hy vọng có được chỗ đứng trong huyền giai, thì họ phải biết rằng tình thương và lòng kiên nhẫn có thể chờ đợi – không nghĩ điều tà vạy và chỉ nuôi dưỡng điều tốt lành.

Năm nay, tôi đã giải thích rõ cho bạn rằng sự tái tổ chức triệt để có thể là có giá trị và rằng các nhóm có thể phải được tái sắp xếp phần nào trước khi công cuộc hợp nhất của nhóm có thể tiến hành. Hiện nay, đối với tôi việc tái tổ chức này dường như không thể tránh khỏi. Nó chưa kết thúc. Nó không dính dáng đến mối liên hệ bền bĩ, không đổi đã được thiết lập và sẽ tồn tại trong tất cả các bạn một cách vĩnh cửu. Về cơ bản, không điều gì có thể chia rẽ bạn.

Mục tiêu công việc của các nhóm giống này là để làm cho con người quen với kế hoạch của Thánh Đoàn như ngày nay nó đang hiện ra trong thời điểm quyết định này. Trong ba từ ngữ cuối cùng này, bạn có chủ đề rất quan trọng đối với bạn vào lúc này. Đó là gì? Công việc của bạn phần lớn là xua tan ảo tưởng, nhưng trước tiên là khắc sâu Thiên Cơ vào ý thức của những nhà lãnh đạo trên thế giới. Đối với chúng ta, dường như thời điểm quyết định này được nhiều người thế tục hiểu rõ ràng hơn là những người tìm đạo trên thế giới, những người này có cái nhìn hời hợt về các mục tiêu. Những ai không được định hướng vào Huyền giai tinh thần và vào Thánh Đạo, thì hiện giờ đã phần lớn đều hiến dâng cho các hoạt động hướng về thiên nhiên trên thế giới (có thể tốt hoặc xấu tuỳ bạn gọi). Và điều này không đúng đối với những người tìm đạo trên thế giới. Thay vì hoạt động một cách tích cực để hoàn thành các mục tiêu do Thiên Cơ đưa ra (vốn có bản chất tâm linh và đem lại hậu quả hợp nhất, không nuôi dưỡng sự căm hờn và chia rẽ, mà có sự cảm thông và hoà hợp trên thế giới) họ lại phí thời gian trong việc suy luận, trong việc chỉ trích các nhà lãnh đạo trên thế giới và trong linh cảm e ngại – xét cho cùng, không một điều nào trong các điều trên có một chút hữu ích nào và sau rốt rõ ràng là có hại. Sự tổn hại này là do hình tư tưởng được hướng dẫn một cách mạnh mẽ, được những người nam và nữ tạo ra với một khả năng nào đó khi có sự tiến bộ tâm linh.

Cho đến nay, một số người trong số những kẻ tìm đạo trên thế giới, ít hiểu biết trách nhiệm của tư tưởng; tuy nhiên, hiện giờ hoạt động tạo ra tư tưởng của họ hoặc là có tính kiến tạo rõ rệt, hoặc là có tiềm năng huỷ diệt. Tôi do dự khi bàn rộng về chủ đề này, do bởi các phản ứng có thể có của phàm ngã mà những ai đọc được các lời này có thể tạo ra. Do đó, ở đây tôi nói đến thế giới một cách tổng quát chớ không nói riêng biệt về những người tìm đạo trên thế giới và những vị đệ tử hữu thệ (pledged workers).

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh