Không Trốn Chạy

KHÔNG TRỐN CHẠY

Tiến trình cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng.

Đôi lúc, ta muốn buông xuôi hết thảy mọi thứ chỉ để tìm về chốn bình yên.

Buông được ngoại cảnh, liệu có buông được cái tâm không còn bám dính tới ngoại cảnh đó.

Vậy nên dù có chạy đi đâu rồi cũng không trốn được cái tâm của chính mình.

Nhiều bạn vẫn đang mắc kẹt giữa nhiều sự lựa chọn.

Bạn ạ! Thế giới này từ xưa đến nay vốn dĩ như vậy!

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Ta đã lựa chọn đến Trái Đất là để học những bài học khó khăn.

Nếu muốn sự bình an, linh hồn đã không chọn dấn thân vào kiếp sống trần thế này.

Trong các mối quan hệ, quan hệ gia đình là điển hình cho sợi dây kết nối nhân duyên nghiệp quả sâu dày nhất.

Muốn giải quyết tận gốc mọi nghiệp quả để đi đến kết thúc, ta chỉ có thể chọn lựa dấn thân trải nghiệm.

Mua đá năng lượng:

Việc ta rời đi trong khi bài học đang còn dang dở, chỉ là cách thức tìm kiếm bình an trong thời gian ngắn ngủi.

Nếu kiếp này, ta lựa chọn trốn tránh, bài học vẫn còn đó. Ta sẽ đối diện lại ở một kiếp sống tương lai.

Chưa kể đến, ta chán nản rời đi vì đó chỉ là suy nghĩ nông nổi tạm thời tại thời điểm ta quá mệt mỏi với mọi thứ.

Liệu sau thời gian đó, ta ko còn lo lắng, suy nghĩ về những người thân của ta?

Ta buồn giận bởi những điều bất như ý muốn.

Ta hờn oán vì không được trân trọng, yêu thương.

Ta chán nản bởi tình cảm trao đi không được bù lại xứng đáng.

Ta cô đơn, tách biệt vì không tìm được một người bạn để ta giải toả mọi nỗi niềm.

Chỉ khi nào, tâm ta buông hoàn toàn với mọi cảnh, thì việc ở giữa những người/những việc bất toàn, ta sẽ vẫn cảm thấy bình an.

Vậy, ta cần chuẩn bị gì để giải quyết phiền não khi đối cảnh?

Ngoại cảnh/đối tượng là chất xúc tác, là nguồn cơn tạo sóng gió(gián tiếp)

Nhưng cuối cùng, bất ổn vẫn nằm trong chính tâm ta(trực tiếp)

Nếu muốn thay đổi thì phải điều chỉnh “cái trực tiếp” gây nên vấn đề.

Quán tâm là công cụ cần thiết nhất trong mọi trường hợp.

Nếu chỉ nghĩ thôi mà không có quá trình rèn luyện mài dũa uốn nắn lại cái tâm, ta vẫn sẽ mắc kẹt trong mớ hỗn độn của cảm xúc tiêu cực.

Quán tâm còn giúp ta nhìn nhận được vấn đề của người gây cho ta đau khổ. Hiểu được nguyên nhân sâu xa trong thái độ và ứng xử của họ. Từ đó ta có được sự thông cảm sâu sắc.

Bản thân họ cũng đang mắc kẹt trong tâm thức vô minh của chính họ.

Họ vẫn bị dày vò từng ngày bởi những bám chấp của tư tưởng dính mắc

Họ còn chưa biết cách nào để yêu thương bản thân đúng đắn.

Hiểu thấu như vậy, bạn có thể cảm thông và bao dung hơn với họ chứ?

Lúc quá chán nản bởi những mối quan hệ xung quanh, bạn có thể chọn rời đi một thời gian.

Đi để giải toả bế tắc trong mối quan hệ, để cho đôi bên có thời gian chiêm nghiệm về đối phương, cũng là để thư giãn tâm trí. Khi tâm trí đã rộng mở, mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Đừng đi vì mục đích trốn chạy.

Hãy quay trở lại khi bạn đã cảm thấy sẵn sàng để đối diện và đón đầu với mọi sự an bài của hành trình cuộc sống.

Đạo và đời luôn song hành cùng nhau. Thiếu một trong hai, hành trình sống sẽ mất đi ý nghĩa thực sự.

Đạo hỗ trợ công cụ để ứng xử với đời

Đời là bài test để kiểm tra đạo.

Mong mỗi người chúng ta hãy dũng cảm để tiếp tục công cuộc này. Tuy khó khăn nhưng đừng từ bỏ nhé

FB: Hương Bella Lương

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh