Có Trí Tuệ “Ta” Sẽ Cứu Được “Mình”

CÓ TRÍ TUỆ “TA” SẼ CỨU ĐƯỢC “MÌNH”

"TA" muốn sướng còn "MÌNH" đang khổ

"KHỔ đến từ TÂM"

Chưa thấy "TÂM" thì còn chưa biết bao giờ mới "SƯỚNG"

Có lẽ đó sẽ là HOTREND của hè NĂM NAY 2020 RỰC LỬA

Chào mừng các bạn đến với tuần lễ năng lượng đầu tiên của: SUMER ALL NIGHT

Vâng sự thật là như vậy. Ai trong số chúng ta cũng sẽ phải trải qua thời khắc SINH-TỬ mà đến mức trong lúc tỉnh táo bạn còn chẳng biết làm thế nào cho đúng chứ đừng nói đến vệc lựa chọn. Tu đạo cũng vậy thôi ĐẠO ĐỜI đôi ngả chọn bên nào đây?

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Khi tôi đẩy bạn đến bờ vực và luôn cho bạn 2 sự lựa chọn. BẠN chọn Gì ?

Là THIỆN hay là ÁC ?

Là CHÁNH hay là TÀ ?

Nếu không có tri thức thì sao chọn đây? Nếu bạn vẫn không biết chọn sao hãy dừng lại tự vấn TÂM mình xem. Bạn muốn là gì?

Từ thủa xa xư TỰ NHIÊN vẫn là TỰ NHIÊN và vẫn mãi mãi là như thế, động vật, cây cối muôn loài vẫn nương quy luật vận hành của trời đất mà sinh sôi. Chỉ có CON NGƯỜI CHÚNG TA được ban cho "TỰ DO Ý CHÍ" mới dẫn đến VẬT ĐỔI, SAO DỜI phải không ạ?

Dù sao thì mỗi một CHU KỲ TIẾN HÓA ấy bạn phải tự nhận ra bài học của CHÍNH MÌNH và ĐI LÊN chứ đừng ĐI XUỐNG nhé!

Bạn thấy đó câu từ thật cứ phải nhấn nhá mới gây được sự chú ý của bạn đọc. Đó là giới hạn của ngôn ngữ, nào là tiếng anh, tiếng pháp, tiếng địa phương, vùng miền, thậm chí còn do bạn tự sáng tạo ra nữa khiến cho SỰ THẬT rất khó để tỏ bày mỗi khi tôi phải PHÂN TÂM mà nhấn vào nút CAPLOCK. May còn có chút Hight Tech :D

Cuộc đời mà ai chẳng muốn SƯỚNG, nhưng KHỔ một chút cũng không chịu được nên chúng ta vẫn đang làm KHỔ NHAU đấy thôi. Đó là ĐỜI

ĐỜI là có Sướng có Khổ, chu trình tuần hoàn khép kín. Lúc lên voi, lúc xuống chó, lúc làm tiên phật, khi làm dã quỷ xoài lang.

ĐẠO thì lại chỉ có MỘT mình, không muốn ĐI XUỐNG thì chỉ có ĐI LÊN. Nếu bạn không thể tìm nổi mục tiêu để phấn đấu thì xin thưa rằng bạn sẽ bắt đầu xuống dốc đấy. QUY LUẬT RỒI !

Mà thôi tri thức có nhiều mà chúng ta lại TỰ DO Ý CHÍ nên tôi chỉ khuyên các bạn một điều, nếu không biết rõ ràng đúng sai, trắng đen và CHỌN LIỀU là giải pháp rất hên xui.

Chu trình tiến hóa ra sao bạn đã nắm được chưa? Bạn sẽ lựa chọn Khổ đau hay Hạnh phúc? Ai sẽ cứu bạn đây?

TIÊN PHÂT sao? Họ không ở cõi VẬT CHẤT này. TỔ TÔNG nhà bạn ư? Liệu bạn đã làm gì được cho TỔ TÔNG nay lại ĐÒI ?

Biết bám vào gì đây? Các bạn chỉ có thể tự dựa vào chính mình nếu không có người dẫn dắt.

Cái tôi muốn nói là khi phải đứng giữa 2 bến bờ lựa chọn mà bạn không biết đi đâu về đâu hãy LẮNG LÒNG LẠI. Tự vấn TÂM mình. Đâu là cái bạn muốn TRỞ THÀNH ?

BẠN sẽ chọn cái THIỆN hay cái ÁC, SÁNG hay là TỐI đây. Nếu bạn vẫn không thể phân định được thì lời khuyên chân thành cho bạn là:

BUÔNG!

Buông đi cho ĐỜI thanh thản!

Lựa lặt lắm chi cơ cực THÂN này?

BUÔNG cũng chính là một sự LỰA CHỌN

Vì BUÔNG chính là KHÔNG HÀNH ĐỘNG.

Khi không hành động thì sẽ không tạo nghiệp. Cũng giống như không làm thì sẽ không bao giờ sợ sai là vậy.

RẤT TIẾC nếu Đó là sự lựa chọn cuối cùng CỦA BẠN.

Nếu tu TÂM đã tốt thì các bạn nên chuyển sang PHỤNG SỰ vì nếu không giúp đỡ được ai thì bạn cũng chẳng đóng góp được gì trong chu trình tiến hóa của ĐẠI VŨ TRỤ, uổng phí kiếp này lắm thay.

Vâng cái TÂM vẫn đang làm khổ cái THÂN.

LÀM cho lắm vẫn ngày ăn BA BỮA,

NHẬU cho say cùng lắm thì LĂN QUAY.

NỔI hết tầm thì quay về Ở ẨN

THÂN này sướng chi cho tội cái TÂM ?

Vậy nên say quá hóa nghiện mà sướng quá hóa điên.

CÂN BẰNG - HÀI HÒA là số một.

Nếu ai có thể tự cân bằng người ấy mới tự làm chủ chính mình. Và chỉ có sự "HIỂU BIẾT" mới có thể giúp chúng ta lựa chọn và điều chỉnh THÂN-TÂM này. Sự lựa chọn là ở bạn. Bạn chọn được chưa?

Chúng tôi chỉ là những người TIÊN PHONG bày sẵn kiến thức này nọ cho các bạn. Còn lựa chọn như thế nào vẫn là quyền TỰ DO Ý CHÍ của các bạn thôi. Các bạn chọn được chứ?

Theo chu trình tiến hóa của thượng thiên thì tương lai ĐAU KHỔ và HẠNH PHÚC (SỐNG & CHẾT) ắt phải chia đôi đường. Sự lựa chọn sẽ luôn được đặt vào TAY BẠN. Bạn chọn Hạnh Phúc hay Khổ đau hỡi những NGƯỜI BẠN CỦA TÔI ?

HÃY LUÔN CẢNH GIÁC VỚI CÁI ÁC.

CHÚNG CÓ THỂ LEN LỎI VÀO BẠN MÀ BẠN KHÔNG HAY BIẾT GÌ?

ĐỪNG BÁN LINH HỒN CHO QUỶ DỮ. BẠN SẼ RƠI vào VÒNG XOÁY Vortex của SA ĐỌA mà không biết khi nào mới trở lại vào ÁNH SÁNG của sự MINH TRIẾT.

VẬY hãy trang bị vũ khí, súng đạn cho mình thôi nào HỠI CÁC CHIẾN BINH ÁNH SÁNG!

Cuộc chiến Chính-Tà đang được diễn ra trên mọi mặt trận. Đừng nản lòng, tất cả chỉ là THỬ THÁCH.

Có NIỀM TIN, Ý CHÍ chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua. Hãy cùng cố gắng vì một TƯƠNG LAI tốt đẹp hơn cho CHÍNH MÌNH và cho CON EM CHÚNG TA

CHÚNG TÔI yêu CÁC BẠN !

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh