Thông Điệp Từ Các Đấng Sáng Tạo: Tính Tự Nhiên Của Sự Sáng Tạo

THÔNG ĐIỆP TỪ CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO

Dẫn nhập về Sự Sáng Tạo

Xin chào, các bạn yêu dấu, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Những sự kiện sẽ xảy ra trên thế giới của các bạn trong vài năm nữa sẽ có một tác động sâu sắc lên tất cả các dạng sống cư trú trên đó. Trong các thông điệp này, chúng tôi sẽ nói chi tiết về nhiều thay đổi và giải thích chúng từ một số quan điểm thuận tiện nhằm giúp cho các bạn hiểu thông suốt điều gì đã, đang và sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một cái nhìn về quan điểm của Tạo Hóa.

Trong thực tế, thông điệp mở đầu này liên quan đến những thay đổi của Trái Đất sẽ trả lời cho câu hỏi: “Tại sao?”

Thượng Đế vô hạn đã tạo ra “Tất cả là như vậy”, bao gồm tất cả các Vũ Trụ, các Thiên Hà, các hệ thống sao, các Hệ Mặt Trời, các hành tinh, các dạng sống, các thế giới, các phụ thế giới, các chiều kích, các mật độ, các luật, các nguyên tắc, các lực, các quyền năng, các năng lượng và tất nhiên cả tinh thần. Tất cả mọi thứ là thuộc về Thượng Đế. Tất cả mọi thứ là Thượng Đế. Thượng Đế tồn tại bên trong thời gian và bên ngoài thời gian. Thượng Đế tồn tại trong tất cả các khung thời gian, các dòng thời gian và các chiều kích. Thượng Đế tồn tại trong chân không, cho dù khái niệm về sự tồn tại là không thích hợp ở đó. Ngôn ngữ của các bạn là không phù hợp để mô tả nhiều khía cạnh của Thượng Đế, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để minh họa những phần mà có liên quan đến những thay đổi của Trái Đất.

Ở một số chỗ, người nhận thông điệp này có thể thêm vào những minh họa (các biểu đồ, các tranh vẽ, các bảng, vv..) nhằm giải thích đầy đủ hơn các ý tưởng chúng tôi đang trình bày. Các bạn có một thành ngữ: “Một bức tranh có giá trị hơn ngàn lời nói”. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều nhất để giải thích các ý tưởng và các khái niệm được trình bày ở đây mà không cần các minh họa. Tuy nhiên, khi các minh họa được thêm vào, chúng tôi biết là nó sẽ dễ dàng hơn để nắm bắt một số nội dung.

Để giúp làm rõ nhiều điểm đã trình bày trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ đề cập tóm tắt đến một số những khái niệm sai lầm của con người.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Cái ý tưởng rằng Thượng Đế là đàn ông hay là đàn bà là một sự sai lệch dựa trên hiểu biết giới hạn của trí thông minh con người (và trí thông minh của những chủng tộc khác trên các thế giới khác). Tuy thế mà, đôi khi nó lại có ích khi nghĩ rằng Thượng Đế có một nhân tính và trí thông minh giống con người, bởi lẽ rằng tất cả các bạn đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với Thượng Đế. Từ đó Thượng Đế là tất cả, Thượng Đế là một người đàn ông, là một người đàn bà, là cả hai và không là ai cả. Bởi vì sự giới hạn trong ngôn ngữ của các bạn và để đơn giản, chúng tôi sẽ đề cập đến Thượng Đế trong bài học này là “Anh ấy”.

Vào lúc bắt đầu (đến chừng mức mà khi linh hồn của các bạn được xem xét đến), Thượng Đế đã tạo ra không chỉ các Thiên Đàng và Trái Đất, mà cả các linh hồn cá thể là sự mở rộng của bản thân Anh ấy, nhằm để Anh ấy có thể khám phá và trải nghiệm Sự Sáng Tạo của bản thân Anh ấy một cách tường tận hơn. Những linh hồn đã được phóng ra thành các làn sóng của Sự Sáng Tạo.

Một số linh hồn đi vào Sự Sáng Tạo gần điểm thai nghén (the point of conception), mà người nhận thông điệp này gọi là mật độ 12. Những linh hồn khác phóng ra ở một tần số thấp hơn được gọi là mật độ 7. Hầu hết các bạn đang đọc thông điệp này đã được phóng ra trong làn sóng sáng tạo ở mật độ 7.

Những linh hồn cá thể đầu tiên phóng ra từ Thượng Đế hàng tỷ năm trước, như là những sinh mệnh ở mật độ 12. Họ sau đó lựa chọn hạ thấp rung động của mình nhằm khám phá thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Trong những ngày đầu của Vũ Trụ này, chỉ có một vài chiều kích, và các thế giới bên ngoài đã rung động ở cái mà ngày nay các bạn gọi là mật độ 7 và cao hơn. Bởi vậy những linh hồn mà chúng tôi gọi là “những người cổ đại” này thường bắt đầu hành trình linh hồn của họ ở mật độ 7 và dần dần trưởng thành trở về mật độ 12 khi họ thăng lên. Ngay khi họ trở về mật độ 12, họ đã là những người trưởng thành với đầy đủ chức năng, đã lớn lên từ đứa trẻ, qua thời thơ ấu, thiếu niên, thanh niên và cuối cùng là những người trưởng thành (những linh hồn trưởng thành).

Mua đá năng lượng:

Một sự lưu ý dành cho những người chưa quen thuộc với nội dung của người nhận thông điệp này đó là sự khác nhau giữa “mật độ” và “chiều kích” được giải thích tóm tắt xa hơn một chút trong cuốn sách này, và cũng được giải thích sâu hơn trong bản in của người nhận thông điệp này, cuốn sách “Life On the Cutting Edge”.

Các làn sóng sáng tạo tiếp theo với sự sinh ra của những người cổ đại, với những linh hồn và những cụm linh hồn phóng ra từ Thượng Đế hàng tỷ năm trước theo thời gian hiện tại.

Vô số những thay đổi đã xảy ra sau đó, và trong khi có những thời điểm xác định đối với sự phóng ra của các linh hồn, và những lời giải thích toán học chính xác cho phần lớn những điều đã xảy ra trong những ngày đầu tiên của Sự Sáng Tạo, luôn luôn có những ngoại lệ theo nguyên tắc. Một số linh hồn phóng ra như những gói ánh sáng đặc, trong khi những linh hồn khác phóng ra thành các cặp, hay các cụm 12 điểm. Đã có một số linh hồn phóng ra thành các cụm lớn và sau đó vỡ ra thành các cụm nhỏ hơn khi họ hạ xuống xa hơn vào Sự Sáng Tạo.

Trong một phần sau này của cuốn sách, những cụm linh hồn (soul clusters), những linh hồn tối cao (oversouls), những đơn hồn (monads) và những sự sắp đặt của sự phóng ra của linh hồn sẽ được thảo luận. Ở một số chỗ, chúng tôi sẽ phác họa làm thế nào mà các linh hồn quay trở về các cụm hồn và nhóm hồn (hay gọi là các gia đình hồn), nhưng bây giờ chúng tôi đơn giản đặt một khung tóm tắt cho điều được nói tới trong cuốn sách này. Hãy để chúng tôi tóm tắt điều mà chúng tôi đã nói trong chừng mực khác một chút về thuật ngữ.

Một số linh hồn phóng ra rất sớm trong Sự Sáng Tạo (từ quan điểm của thời gian trên Trái Đất) và đã tiến hóa lên những sinh mệnh ở mật độ 12 mà có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ. Họ được biết đến như những Đấng Sáng Tạo. Chúng tôi nằm trong số các Đấng Sáng Tạo. Một phần nhỏ năng lượng của chúng tôi đã phóng xuống mật độ 7, nơi mà chúng tôi có thể liên lạc được với những người nhận thông điệp của các bạn, bao gồm cả người nhận thông điệp này.

Phần lớn các bạn đang đọc cuốn sách này đã được phóng ra tại một trong những làn sóng lớn của Sự Sáng Tạo xấp xỉ 100 triệu năm trước. Trong làn sóng này, các bạn được phóng ra khỏi Thượng Đế ở mật độ 7 của sự rung động. Các bạn sau đó đã có một lựa chọn hoặc là khám phá các thế giới ở mật độ thấp (dưới mật độ 7), hoặc là tiến hóa từ mật độ 7 lên mật độ 12.

Tại thời điểm này của sự tiến hóa linh hồn của các bạn, các bạn đã làm đặc những rung động của mình vào mật độ 3 và bây giờ đang di chuyển lên mật độ 4. Một số trong các bạn đang chuẩn bị di chuyển từ mật độ 4 lên mật độ 5. Một sự mô tả những đặc điểm của mỗi một mật độ được đưa ra trong các phần khác nhau của bài viết này. Cũng sẽ có một cái nhìn tóm tắt về sự “Trượt xuống từ Thiên Đàng” và các ngụ ý của nó.

Có vài Nguyên Tắc Thần Thánh trong công việc sáng tạo và trong việc duy trì những Vũ Trụ và những Thiên Hà khác nhau. Cho dù nhiều Vũ Trụ đã được tạo ra bởi các Đấng Sáng Tạo và không trực tiếp từ Thượng Đế, phần lớn những Nguyên Tắc Thần Thánh vần được áp dụng như nhau cho những Vũ Trụ địa phương này. Tuy nhiên, không phải tất cả các Vũ Trụ đều có cái được gọi là “tự do ý chí”. Đó là một nguyên tắc áp dụng chỉ cho một tỷ lệ nhỏ, bao gồm Vũ Trụ của các bạn. Khi Thượng Đế trao cho các linh hồn tự do ý chí, các bạn có thể nói nó đã là một thí nghiệm nhỏ để xem xem Sự Sáng Tạo được thể hiện ra như thế nào. Giống như bất kỳ nhà khoa học tốt bụng nào trong phòng thí nghiệm của anh ấy, Thượng Đế thí nghiệm với nhiều khả năng khác nhau. Anh ấy đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi và những người khác giống chúng tôi thiết kế phân tử DNA, một trong những tiền thân của sự sống trong Vũ Trụ này. Sau nhiều triệu năm Trái Đất, chúng tôi đã hoàn thiện diện mạo của DNA mà gắn liền với dạng người vượn. Mặc dù Thượng Đế xét cho cùng đã tạo ra tất cả các hình dạng, chúng tôi đã đóng một vai trò trung tâm trong hình dạng mà các bạn bây giờ đang mang. Mục đích của hình dạng này tất nhiên là cung cấp một phương tiện để các linh hồn có khả năng trải nghiệm một cách tường tận bao gồm cả các thế giới ở các mật độ thấp và ở các chiều kích thấp.

Như các bạn đã biết trong các lời dạy trước đây, sự “Trượt xuống từ Thiên Đàng” đã là một sự kiện thuộc về tự do ý chí không đoán trước được bởi Thượng Đế, trong đó các linh hồn trở nên bị bắt vào các mật độ thấp. Điều này xảy ra như thế nào? Sự mãnh liệt của các trải nghiệm linh hồn trong quá trình tái sinh đã gây ra cho phần lớn các linh hồn “quên mất” họ đã là ai. Họ bắt đầu tin rằng họ là các thân thể (và các tính cách đã được kết hợp với các thân thể đó).

Các bạn đã quên mất sự đồng nhất thực sự của các bạn và đã đang chậm chạp trở về xuyên qua các mật độ thấp. Một ngày nào đó các bạn sẽ nhớ được bản chất thực sự của mình - linh hồn của các bạn, và các bạn sẽ tự giải phóng mình ra khỏi những ảo ảnh của các thế giới thấp hơn. Không có Sự Can Thiệp Thần Thánh thì cái ngày đó có vẻ như còn rất xa. Và vì vậy Thượng Đế, với sự sáng suốt vô hạn, đã tạo ra một loạt các Sự An Bài Thần Thánh, hay là những quyết định nhằm tác động đến quá trình tiến hóa. Để giúp các bạn hiểu, hãy để chúng tôi điểm lại định nghĩa của sự tiến hóa.

Sự tiến hóa thực sự có hai định nghĩa. (1) Sự phát triển của trí thông minh bên trong một dạng sống, ví dụ như là một tổ hợp thân thể/tâm trí của con người; và (2) Sự phát triển của hiểu biết của linh hồn từ các mật độ thấp lên các mật độ cao hơn. Vì mục tiêu của những bài học này, chúng tôi sẽ sử dụng các định nghĩa này thay thế cho nhau, nhưng sẽ cố gắng nói đến sự tiến hóa vật lý đơn giản là “sự tiến hóa” hoặc “sự biến đổi” phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của các mẫu vật, và sự tiến hóa của linh hồn là “bánh xe luân hồi” và “sự thăng lên xoáy trôn ốc”, phụ thuộc vào tầm mức hiểu biết của linh hồn.

Có rất nhiều những sự lộn xộn liên quan đến sự tiến hóa vật lý và sự tiến hóa linh hồn. Cho dù không có cách nào chính xác hoàn toàn để mô tả những mô hình này khi sử dụng ngôn ngữ của các bạn, một ý tưởng tương đối đơn giản là nghĩ rằng dạng vật lý như một cái máy và linh hồn như là người điều khiển của cái máy đó. Máy tính mà các bạn đang sử dụng để đọc những cuốn sách điện tử này đã có những dạng đầu tiên trong thời đại của các ống chân không, ổ đĩa băng từ và máy điện toán ghi chữ. Dạng vật lý mà các bạn đang mang có sự tiến hóa khởi đầu là khoáng vật, thực vật và động vật của cái mà các nhà sinh học gọi là “chọn lọc tự nhiên”

Mục đích của dạng vật lý mà các bạn đang mang này là để giúp các bạn trải nghiệm trực tiếp những thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Khi linh hồn của các bạn tiến hóa vào các tần số cao hơn và cao hơn nữa của sự hiểu biết, nó cần một phương tiện thích hợp cho mỗi một thế giới mà nó đi vào, cũng như một người kỹ sư cần một máy tính nhanh, thông minh, hiện đại, trong khi một học sinh trung học có thể thỏa mãn với một cái máy tính thông thường.

Có 7 chiều kích mà cần có một loại phương tiện nào đó nhằm có một trải nghiệm trực tiếp về chúng. Khi linh hồn các bạn tiến hóa lên qua 7 chiều kích này, nó cần một phương tiện thích hợp cho mỗi một chiều kích. Như đã nói trong các bài viết trước đây, có nhiều con đường di chuyển qua các chiều kích. Trong chiều kích 3 và 4 của các bạn, các bạn sử dụng bánh xe luân hồi - là một trong những Sự An Bài Thần Thánh được mô tả dưới đây. Khi các bạn tiến lên các chiều kích 5 và 6, các bạn sẽ sử dụng thân thể tinh thể ánh sáng - ether, là một phần của sự thăng lên xoáy trôn ốc (một Sự An Bài Thần Thánh khác được mô tả bên dưới).

Trước khi chúng tôi thảo luận về các sự an bài, rất quan trọng khi nói lại một sự tương tự đã được đưa ra trong các bài viết kế tiếp. Có một sự hiểu lầm trên Trái Đất liên quan đến việc làm thế nào đạt được sự nhất thể với Thượng Đế. Trước tiên, chúng ta tất cả đều là một với Thượng Đế, bất chấp tầm mức rung động. Bởi lẽ Thượng Đế là Tất Cả và chúng ta là một phần của Tất Cả. Cái ý tưởng cho rằng các linh hồn thăng lên trên các rung động cao hơn và cao hơn nữa và cuối cùng hòa nhập trở lại với Thượng Đế là không chính xác. Sự tương tự gần nhất để giải thích điều này là quá trình sinh ra của con người. Các bạn được sinh ra từ bụng của người mẹ, dần dần lớn lên và phát triển thành một người trưởng thành với đầy đủ các chức năng, giống như cha mẹ các bạn. Các bạn sau đó có thể lại trở thành những người cha mẹ, tiếp tục mang thai những đứa con. Khi các bạn lớn lên thành một người trưởng thành, các bạn hiển nhiên là không chui trở lại bụng của người mẹ.

Những linh hồn sinh ra từ Thượng Đế như những linh hồn “trẻ thơ” và dần dần tăng trưởng và tiến hóa thành các linh hồn trưởng thành. Ngay khi họ đạt được sự trưởng thành, họ trở nên giống với cha mẹ Thần Thánh của họ. Họ nhận ra họ là một phần của Tất Cả, Sự Nhất Thể của Sự Sáng Tạo, nhưng họ là các linh hồn cá thể theo cách riêng của họ, có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ giống như Cha/Mẹ họ.

Mặc dù các bạn có tự do ý chí trong các thế giới thấp, các bạn cũng có một vận mệnh huy hoàng và đó là tăng trưởng thành các Đấng Sáng Tạo giống như chúng tôi. Vâng, tất nhiên, không hoàn toàn giống như chúng tôi, bởi vì tất cả các linh hồn là độc nhất vô nhị và có một đóng góp độc nhất vô nhị để làm nên Sự Sáng Tạo, các bạn đã có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của điều đó.

Một khái niệm khác rất khó khăn để giải thích là ý tưởng về các nhóm hồn trong khi những linh hồn cá thể của các bạn có khả năng hình thành nên một ma trận năng lượng với các linh hồn khác nhằm mục đích trải nghiệm các năng lượng kết hợp của nhóm. Về bản chất, điều này có thể được xem là một cách làm việc trở về theo sự tiến hóa xoáy trôn ốc cho đến khi các bạn trở lại các cụm mà từ đó bạn được phóng ra vào lúc ban đầu. Một lần nữa, điều này không hoàn toàn chính xác, nhưng cho đến khi các bạn đạt được một tầm mức hiểu biết nào đó thì các bạn vẫn còn bị cản trở bởi ngôn ngữ và những ý nghĩ, trí năng không thích hợp để có thể phân biệt được giữa các nhóm hồn (group soul) và các cụm hồn đơn hoặc tối cao (monadic/oversoul clusters). Do đó, sẽ có thể cần một quá trình giải thích kiên trì và cẩn thận nhằm giúp các bạn nắm bắt được các khái niệm này. Chúng tôi sẽ giải thích cẩn thận các ý tưởng này trong các ngữ cảnh thích hợp ở những thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, chủ đề của bài viết này là những thay đổi của Trái Đất vào năm 2012 và sau đó, và do đó chúng tôi sẽ trở lại cuộc thảo luận của chúng ta về sự an bài mà đã được thực hiện trên thế giới của các bạn, vì rằng thông tin này là thích hợp với chủ đề mà chúng tôi đang nói.

Những Sự An Bài Thần Thánh (Divine Dispensations)

Đã có vài sự an bài chính được đưa ra bởi Thượng Đế mà được coi là thích hợp với sự phát triển của các bạn khi là một linh hồn cá thể. Chúng theo thứ tự thời gian, như sau:

  • Lời giải cho sự chia rẽ, hay là sự Trượt xuống từ Thiên Đàng
  • Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, xuất hiện xấp xỉ mỗi 108 triệu năm
  • Sự tiến động thẳng hàng của Trái Đất, xuất hiện xấp xỉ mỗi 25.920 năm
  • Bánh xe luân hồi
  • Sự thăng lên xoáy trôn ốc
  • Sự thăng lên tập thể
  • Sự can thiệp của những người trợ giúp của Thượng Đế
  • Sự đưa vào những đứa trẻ tiến hóa cao

Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất - Lời giải cho sự trượt xuống

Như đã nói bên trên, định nghĩa đơn giản của sự trượt xuống là “khuynh hướng của một linh hồn bị đồng hóa với thế giới mà linh hồn đó đang khám phá”. Lời giải cho sự trượt xuống và niềm tin kéo theo của nó trong sự chia rẽ với Thượng Đế được biểu hiện như một chương trình được khắc sâu và được in dấu trong DNA của các linh hồn đã trượt xuống. Nếu không có cơ chế can thiệp này, quyết định của linh hồn để tiến hóa sẽ trao hoàn toàn cho tự do ý chí.

Trong vòng vài triệu năm tiếp theo của sự phóng ra các linh hồn từ Thượng Đế, rất nhiều linh hồn đã trở nên quá chìm đắm trong các mật độ thấp mà có lẽ họ sẽ không bao giờ nhớ lại được nguồn gốc Thần Thánh của mình và làm những lựa chọn để tự thoát ra khỏi cảnh nô lệ của sự đồng hóa với dạng vật chất. Do đó, cùng lúc với sự trượt xuống, đã có sẵn một lời giải cho vấn đề này.

Trong tính vô tận, tất cả thời gian là xảy ra bây giờ, và vì vậy xét cho cùng không có sự ngắt quãng giữa vấn đề và lời giải. Lời giải là một loạt các dấu ấn và các vết hằn phức tạp bên trong trường ether - ánh sáng của mỗi linh hồn, nó nằm trong dạng của một loạt các mã và các khóa của DNA mà kích hoạt sự thức tỉnh tại những khoảng thời gian khác nhau. Những sự kích hoạt này tác động đến chức năng của tự do ý chí một cách có ý nghĩa. Trong khi vẫn có khả năng cho một linh hồn từ chối nghe tiếng nói của Thượng Đế ở bên trong bản chất của linh hồn với dáng vẻ là tiếng nói của bản ngã - phần đã đồng hóa với dạng vật chất. Nó trở nên khó khăn hơn để có thể bỏ qua những tín hiệu được gửi tới từ Thượng Đế thông qua sự khởi động các mã và các khóa của sự thăng lên. Khuôn Mẫu Chủ Yếu (Master Template) của sự thăng lên là một trong các khóa DNA đã được ghi dấu. Khuôn mẫu này được khởi động trong Sự An Bài Thần Thánh thứ 5 - sự thăng lên xoáy trôn ốc, điều mà sẽ được mô tả chi tiết bên dưới.

Về bản chất, sự an bài thứ nhất đã thiết lập một đường liên kết vĩnh cửu giữa những linh hồn đã bị chia rẽ và những cái Tôi cao hơn của họ (những khía cạnh của linh hồn cư trú trong các mật độ từ 5 đến 12). Trong khi về bản chất, liên kết này là bất diệt và có thể không bao giờ bị phá vỡ, khoảng thời gian trên Trái Đất cần thiết cho tất cả các linh hồn tự tái lập liên kết này có lẽ sẽ quá dài để giữ Sự Sáng Tạo đi vào diện mạo nào đó của chương trình thực hiện. Như các bạn đã biết, các linh hồn có xu hướng mất phương hướng trong những sự phức tạp của tự do ý chí, và tất cả mọi thứ đã được giao phó hoàn toàn cho tự do ý chí, nó có vẻ như sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu cho ngay cả điều cơ bản nhất của việc học để tiến lên. Bởi vậy Thượng Đế đã quyết định cung cấp một con đường đặc biệt nhằm giúp cho các linh hồn nhớ lại và trở về với Sự Nhất Thể, với nguồn cội. Sự an bài đầu tiên này biểu hiện ở một số linh hồn như là lương tâm, hay như một lời nhắc nhở mơ hồ và tinh tế rằng có một cách sống tốt hơn là đồng hóa với bản ngã. Nó là điều thôi thúc các bạn và giữ vững niềm hy vọng của các bạn khi mọi thứ trở nên tuyệt vọng.

Bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận về sự an bài thứ hai, nằm dưới dạng của một sự kiện Vũ Trụ định kỳ, hay chu kỳ.

Sự An Bài Thần Thánh thứ hai - Sự Chuyển Đổi Thiên Hà

Sự an bài thứ hai là Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, được thảo luận sâu trong những phần tiếp theo. Sự Chuyển Đổi Thiên Hà là một sự bức xạ từ Mặt Trời Trung Tâm của mỗi Thiên Hà. Đó là sự chiếu tỏa vào các ngôi sao đang xoay quanh các Hệ Mặt Trời với một sự bùng nổ tần số phát xạ tại các khoảng thời gian có chu kỳ trong mỗi một vòng quay của Thiên Hà. Trong dải Thiên Hà, sự chuyển đổi này xuất hiện xấp xỉ mỗi 108 triệu năm cho các vì sao và các Hệ Mặt Trời trong cánh tay đòn của Thiên Hà mà trong đó Trái Đất định cư. Mỗi một lần Trái Đất, các vì sao và các hành tinh hàng xóm đi xuyên qua dải ánh sáng này, rung động trội của các kết cấu nguyên tử trên các vì sao và các hành tinh như vậy được di chuyển lên mật độ tiếp theo, thông qua một quá trình được biết bằng những cái tên, bao gồm sự đi vào của “photon belt”, “stargate”, hay là “portal”.

Bởi vì không có hình minh họa tại thời điểm này để mô tả Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, các bạn có thể vẽ nó như một hình xoắn ốc giống như một cái lò so hay một cái ống xoắn ruột gà. Khi các bạn di chuyển theo đường xoắn ốc, các bạn trở lại bên trên và bên trên của cùng một điểm trên đường xoắn ốc, thế nhưng các bạn đang di chuyển lên một vị trí cao hơn trong đường xoắn ốc ấy. Khi các bạn nhìn vào Thiên Hà của các bạn từ một điểm thẳng góc với mặt phẳng xoắn ốc, nó xuất hiện chỉ với một chiều kích của cánh tay đòn quay của xoắn ốc, nhưng trong thực tế, Thiên Hà là rất giống ống xoắn ruột gà trong đó mỗi một lần nó quay, sự rung động thay đổi và các bạn xuất hiện ở một điểm cao hơn. Vì vậy về bản chất, cứ mỗi 108 triệu năm (một nửa vòng quay xung quanh Mặt Trời Trung Tâm) một sự thay đổi được thực hiện vào một tần số cao hơn của ánh sáng. Chúng tôi sẽ giải thích sự không nhất quán về thời gian giữa Sự Chuyển Đổi Thiên Hà và khoảng thời gian của một vòng quay của Thiên Hà, trong các phần đặc biệt về Sự Chuyển Đổi Thiên Hà tiếp theo của chuyên luận này.

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà là một an bài được thiết kế để tạo ra một giới hạn thời gian cho việc một linh hồn có thể nấn ná bao lâu trong một thế giới cụ thể mà không thể hiện được các dấu hiệu rõ ràng của sự tăng trưởng và tiến hóa linh hồn. Bởi lẽ rằng Thượng Đế đã biết là không phải tất cả các linh hồn đã sẵn sàng để chịu đựng sự chuyển đổi này trong chu kỳ xuất hiện tự nhiên của nó, quyết định đã được đưa ra để di chuyển các linh hồn “chậm tiến” tới các hành tinh trong các vùng khác của Thiên Hà để cho phép họ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho sự chuyển đổi. Các cơ cấu cho sự chuyển đổi sẽ được mô tả chi tiết trong các phần sau.

Có những lời dạy trên hành tinh của các bạn mà ám chỉ rằng lý do cho tất cả các vấn đề trên Trái Đất suy cho cùng là do có một số lượng rất lớn các linh hồn “chậm tiến” tái sinh trên thế giới này là đã bị đẩy ra từ các thế giới khác. Trong một chừng mực nào đó điều này là đúng, khi mà một số linh hồn tái sinh trên Trái Đất đầu tiên đã đến từ những thế giới mà đã sẵn sàng để thăng lên. Những linh hồn như vậy đã không sẵn sàng chuyển đổi và đã bị di chuyển đến Trái Đất khi hành tinh của họ tiến lên. Bây giờ họ đang được trao cho một cơ hội khác để tốt nghiệp, và một số trong họ sẽ thực hiện điều đó lần này. Những người khác sẽ được gửi đến một hành tinh khác hãy còn chậm tiến để có cơ hội lần thứ 3.

Trong một số trường hợp rất hiếm, những linh hồn đã không tiến bộ sau nhiều lần di chuyển đến các hành tinh chậm tiến hóa hơn. Chắc chắn là không thể trì hoãn trải nghiệm Chuyển Đổi Thiên Hà. Cuối cùng tất cả các linh hồn phải đi qua quá trình này. Những linh hồn không thể chịu đựng nổi sự chuyển đổi (và đã cạn kiệt cơ hội trì hoãn của họ) sẽ trải qua cái được xem như là “cái chết lần thứ hai”. Cái chết lần thứ hai là một sự tái cấu trúc hoàn toàn, hay là tái chế ma trận linh hồn trở lại với Thượng Đế. Về ý nghĩa, nó giống như sự bắt đầu lại với một ma trận linh hồn mới. Những linh hồn như vậy sẽ tái hòa tan vào Thượng Đế và sau đó tái phóng ra trong Sự Sáng Tạo vào một thời gian sau. Đây chỉ là những trường hợp ở đó các linh hồn thực sự hòa tan trở lại với Thượng Đế và nó, như đã nói lúc trước, cực kỳ hiếm hoi.

Sự An Bài Thần Thánh thứ ba - Chuyển động tiến động thẳng hàng của Trái Đất

Thượng Đế đã sắp đặt cho mỗi một hành tinh dính mắc vào sự trượt xuống một cơ hội để thực hiện những bước nhảy định kỳ, hay những đột biến, bên trong các loài của nó (người vượn và các loài khác), bằng việc tạo ra một cách cho mỗi hành tinh để tự nó thẳng hàng với những bùng nổ có chu kỳ của năng lượng từ trung tâm hay gần trung tâm của Thiên Hà (nhỏ hơn cái phát ra trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, nhưng tuy thế vẫn đầy mạnh mẽ). Trong trường hợp của Trái Đất, sự thẳng hàng này xuất hiện chỉ một lần trong mỗi chuyển động tiến động của trục Trái Đất. Cơ chế của sự thẳng hàng của trục Trái Đất với những sự bùng nổ năng lượng được thảo luận trong các phần tiếp theo.

Xấp xỉ mỗi 25.920 năm, Trái Đất đi qua một sự chuyển biến năng lượng mà gia tốc sự tiến hóa của các tổ chức sống cư trú trên bề mặt Trái Đất. Cũng như với Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, không phải tất cả các tổ chức sống sẽ có thể thực hiện được sự chuyển đổi thành công. Nhiều chúng sinh sẽ chết (rời bỏ các dạng thân thể vật lý) và có cơ hội để tái sinh vào một thời gian sau trên Trái Đất, hay trên một hành tinh khác. Điều này mang chúng ta đến với sự an bài thứ 4.

Sự An Bài Thần Thánh thứ tư - Bánh xe luân hồi

Khi các linh hồn bắt đầu khám phá các thế giới bên ngoài, các thân thể mà họ đã đi vào được thiết kế (bởi chúng tôi và các Đấng Sáng Tạo khác) để kéo dài bao lâu tùy họ muốn. Ngay khi linh hồn đã thấy tất cả mọi thứ mà anh ấy hay cô ấy muốn thấy và trải nghiệm nó bên trong một thế giới nào đó, linh hồn đó sẽ xả bỏ thân thể và trở về một trạng thái tinh thần trong sạch để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo. Về mặt lý thuyết, các thân thể được nắm giữ bởi các linh hồn đó có thể kéo dài vô hạn, và vào lúc mới bắt đầu phần lớn chúng kéo dài hàng nghìn năm Trái Đất.

Khi thời gian trôi đi và các linh hồn trở nên càng ngày càng đồng nhất với các thế giới thấp họ đang khám phá, thân thể của họ bắt đầu suy tàn và tan rã với một tốc độ càng ngày càng nhanh. Những linh hồn đã đi vào một thế giới thấp và chỉ vài trăm năm sau thân thể của họ sẽ chết. Những linh hồn này để lại nhiều bài học dang dở và nhiều dự án chưa hoàn thành. Bởi vì họ đã trượt xuống rất xa trong sự rung động, nó gần như là không thể cho họ để trở lại trạng thái ban đầu trong mật độ 7 khi mà không gom đủ các mảnh của bản thân họ đã phân bố ra khắp các chiều kích thấp. Đây là quá trình được biết đến như “sự phân mảnh linh hồn”.

Để cho phép các linh hồn hoàn thành các nhiệm vụ của họ và tái hợp nhất với các mảnh hồn của họ, bánh xe luân hồi đã được phát minh. Hiện nay, các linh hồn không cần phải trở lại ngôi nhà mật độ 7 của họ trước khi đầu thai một lần nữa. Trong thực tế, dù sao chăng nữa họ đã mất khả năng làm như vậy và cho đến sự an bài này, nhiều người trong họ đã lang thang, mất phương hướng và bối rối, trong rất nhiều mức độ của các thể astral và ether xung quanh các thế giới mà trong đó họ đã tái sinh. Bây giờ, với quy trình tái sinh đã có, những linh hồn này và các mảnh hồn này có thể tái đi vào thế giới trong đó họ đã rời đi và tiếp tục các bài học của họ trong một thân thể khác.

Các linh hồn đã được phép tái sinh bao nhiêu lần tùy họ thấy cần thiết cho đến khi họ học được tất cả những điều mà họ khao khát học trong thế giới cụ thể đó, và cho đến khi tất cả các bộ phận và các mảnh hồn của họ được tái hợp nhất trong một tổng thể trọn vẹn. Ngay khi sự hợp nhất này xuất hiện, những linh hồn như vậy được tự do trở lại trạng hái ban đầu của họ (mật độ 7) và sau đó khám phá những thế giới khác và các tầm mức mật độ khác.

Sự An Bài Thần Thánh thứ năm - Sự thăng lên xoáy trôn ốc

Quá trình tái sinh có nhiều lợi ích, nhưng nó rất không hiệu quả bởi vì mỗi một lần một linh hồn tái sinh, hầu như toàn bộ ký ức của các đời sống quá khứ bị mất đi hay bị làm mờ đi bởi các màng chắn xung quanh các hành tinh ở mật độ thấp. Do đó, một khoảng thời gian và sự nỗ lực rất lớn được sử dụng để học lại và nhớ lại những bài học từ các đời sống quá khứ. Thêm nữa, các quá trình sinh ra và chết đi đã tạo ra rất nhiều chấn động và sự phân mảnh bên trong các linh hồn. Nó giống như là tiến hai bước về phía trước và thụt lùi một bước lại đằng sau cho mỗi một lần tái sinh.

Một quá trình đã được nghĩ ra trong đó một linh hồn có thể tiến hóa trực tiếp lên các tầm mức mật độ cao hơn mà không cần từ bỏ dạng thân thể vật lý. Điều này làm cho linh hồn có khả năng tiến vào một loạt các bài học tiếp theo mà không cần phải học lại và nhớ lại, và không cần phải trải qua sự chấn động của việc sinh ra và chết đi. Quy trình này được biết đến là sự thăng lên xoáy trôn ốc. Đáng tiếc là, cho đến tận ngày nay, rất ít linh hồn có thể đi qua quá trình này bởi vì nó đòi hỏi một lượng lớn nghiệp phải được cân bằng, và một số lượng tới hạn nào đó của các mảnh hồn phải được tái hợp nhất trước khi linh hồn có đủ năng lượng để thực hiện sự chuyển đổi.

Ngay khi một linh hồn có đủ sự hiểu biết để có thể đi qua quá trình thăng lên, các khóa đã lắp đặt trước, bao gồm Khuôn Mẫu Chủ Yếu (Master Template), sẽ được kích hoạt, gây ra một sự chuyển biến tự động thực hiện và chuyển đổi thân thể vật lý thành một thân thể ánh sáng - ether. Một quá trình tương tự sẽ xảy ra khi một linh hồn tiến hóa từ sinh mệnh ánh sáng - ether lên sinh mệnh thiên thể.

Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu - Sự thăng lên tập thể

Khi sự thăng lên xoáy trôn ốc được đưa ra, những yêu cầu đã rất nghiêm khắc. Một linh hồn đã phải có gần như toàn bộ nghiệp được cân bằng, tất cả các mảnh hồn được tái hợp nhất, và có khả năng chọc thủng các màng chắn gây ra sự quên vốn có trong các thế giới mật độ thấp. Điều này đã là một nhiệm vụ gian khổ, và cho đến khi Sự An Bài Thần Thánh thứ 6 được đưa ra vào năm 1950, chỉ có khoảng 300 linh hồn trên Trái Đất là đã thành công khi thoát ra khỏi bánh xe luân hồi và đi vào sự thăng lên xoáy trôn ốc. 300 linh hồn này đã là sản phẩm của gần 10 triệu năm cư trú trên Trái Đất của loài người. Nhiều trong số những linh hồn này đã đạt đến một sự hiểu biết vĩ đại, chỉ là họ bị phá hủy các thân thể khi những nền văn minh chính kết thúc (do những thiên tai gây ra bởi sự kết thúc các chu kỳ tiến động, hay bởi chiến tranh, hay bởi sự can thiệp của những người ngoài hành tinh tiêu cực, hay bởi những Sự Kiện Thần Thánh khác).

Sự an bài thứ sáu về bản chất đã là một quyết định của Thượng Đế quy định là các linh hồn không cần phải hoàn thành tất cả các nghiệp của họ hay tái hợp nhất tất cả những bộ phận nhỏ của họ trước khi được cho phép thăng lên các tầm mức rung động tiếp theo. Sự thăng lên tập thể là kết quả viện dẫn của sự an bài này được lên kế hoạch xuất hiện thành các giai đoạn, bắt đầu xung quanh năm 2012 và kết thúc xung quanh năm 2030. Chúng chỉ là các thời kỳ thăng lên chủ yếu sẽ được xúc tác bởi các sự chuyển đổi. Những linh hồn sẽ tiếp tục thăng lên giữa các làn sóng chính này, nhưng không với một số lượng lớn như trong các năm 2012, 2017 và 2030, những năm mà tương ứng với các Sự Kiện Thần Thánh chính. Các Sự Kiện Thần Thánh này sẽ biến đổi trường điện từ xung quanh Trái Đất, mà lần lượt thúc đẩy những biến đổi trong DNA của con người và những dạng sống nào đó khác. Một mô tả chi tiết của những biến đổi này sẽ được tìm thấy phần sau cuốn sách này.

Khi các linh hồn thăng lên về mặt vật lý, họ đi vào trạng thái mật độ 5 của tư tưởng. Tuy nhiên, Trái Đất sẽ chủ yếu trong trạng thái mật độ 4, và đa phần các linh hồn mà sống sót qua những thay đổi của Trái Đất sẽ ở trong mật độ 4.

Vào năm 2030, xấp xỉ 15 đến 30 triệu linh hồn sẽ trải qua sự thăng lên về mặt vật lý trên Trái Đất. Khi hành tinh Trái Đất đi vào dải tần số mãnh liệt hơn của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (giữa năm 2015 và năm 2035 như thảo luận tới đây), Trái Đất và tất cả các dạng sống sẽ đi vào mật độ 4, trừ ra những người đi vào sự thăng lên xoáy trôn ốc - họ sẽ ở trong mật độ 5. Những linh hồn không thể thực hiện được sự chuyển đổi từ mật độ 3 lên mật độ 4 sẽ rời Trái Đất và tái sinh trên một hành tinh khác thích hợp hơn với tầm mức tăng trưởng của linh hồn (đây là sự “di chuyển” đã nói trong cuộc thảo luận của chúng ta về sự an bài thứ hai).

Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy - Sự can thiệp từ những người trợ giúp của Thượng Đế

Để trợ giúp những linh hồn trong việc chuẩn bị cho sự thăng lên, và để giúp những linh hồn chưa sẵn sàng thăng lên nhưng có mong muốn ở lại cùng Trái Đất trong sự chuyển đổi từ mật độ 3 lên mật độ 4, một an bài đã được đưa ra cho phép những sinh mệnh từ các mật độ cao hơn can thiệp vào các vấn đề của con người.

Sự an bài này có hai phần. (1) Hướng dẫn và giúp đỡ trong quá trình tăng trưởng và tiến hóa và (2) Can thiệp vào các chương trình vũ khí hạt nhân, vũ khí điện từ trường và vũ khí hóa học trên Trái Đất.

Trong những năm 1940, khi con người bắt đầu thử bom hạt nhân, nó đã là bằng chứng rằng họ có khả năng không chỉ phá hủy cuộc sống vật lý trên Trái Đất, mà còn có thể tác động một cách khốc liệt đến khả năng thăng lên của các linh hồn. Những loại vũ khí này phá hủy các trường astral và ether xung quanh Trái Đất cũng như là thể vật lý, và chúng cũng tác động đến các hành tinh hàng xóm khác. Do đó, các nền văn minh ngoài Trái Đất với công nghệ tiên tiến đã được phép tới Trái Đất để chống lại việc tự hủy diệt mình của loài người với các loại vũ khí hạt nhân. Từ những năm 1940, các loại khác nhau của vũ khí đã được thêm vào danh sách đã đề xuất để can thiệp.

Quyết định liên quan đến các loại vũ khí nào cần phải vô hiệu hóa đã dựa trên nguyên tắc khối lượng tới hạn (không khác với khối lượng tới hạn của nguyên liệu hạt nhân). Tại thời điểm Thượng Đế ra quyết định này, số lượng các linh hồn mà đã tiến hóa trên Trái Đất lúc bấy giờ đủ để đảm bảo cho một biện pháp quyết liệt như vậy. Nó đã xác định là những linh hồn hòa bình và yêu thương trên Trái Đất mà muốn di chuyển vào mật độ 4 cùng với Trái Đất, cũng như những người đi vào sự thăng lên, sẽ cần những nơi ẩn náu an toàn ở những chỗ khác nhau khắp hành tinh nơi mà họ có thể thoát khỏi phóng xạ và xáo trộn điện từ trường của các cuộc chiến tranh. Chỉ những hệ thống vũ khí có khả năng tạo ra sự mất an toàn cho toàn bộ hành tinh là bị cấm. Những người xung khắc được tự do đánh nhau với các loại vũ khí truyền thống, trong khi những thành viên giác ngộ hơn của con người sẽ được hướng dẫn tới những nơi ẩn náu an toàn.

Đây là quá trình đang xảy ra ngày nay trên hành tinh Trái Đất. Các loại vũ khí hạt nhân đã bị vô hiệu hóa trong 5 trường hợp khác nhau kể từ năm 1962. Vụ Vịnh Con Lợn gần Cuba đã là sự can thiệp đầu tiên như vậy. Có các sự can thiệt tiếp theo được thực hiện ở Hoa Kỳ và Liên bang Sô Viết. Sự can thiệp gần đây nhất đã được thực hiện vào mùa thu năm 2007 khi một nhóm phản loạn cố gắng khởi động một cuộc chiến giữa Iran và Iraq , hay đúng hơn là, giữa Iran và các lực lượng chiếm đóng ở Iraq.

Nhóm này đã cố gắng phóng một tên lửa hạt nhân từ bên trong lãnh thổ Iran. Tên lửa đã không thể ra khỏi silo của nó khi mà các mã phóng đã ngay lập tức bị vô hiệu hóa bởi một trong những nhóm nhân từ đang trợ giúp Trái Đất.

Cũng đã có những cố gắng bởi cái gọi là “Illuminati” và những đặc vụ đen tối của họ để hình thành và phổ biến các loại vũ khí hóa học, neutron và điện từ trường vượt ra ngoài “những kẻ thù” không nghi ngờ. Những loại vũ khí này khó hơn một chút để phát hiện ra, nhưng những người trợ giúp của Thượng Đế, với việc sử dụng khả năng sáng suốt tinh vi và việc giám sát trường điện từ, đã có thể chống lại mọi việc sử dụng trên diện rộng các loại vũ khí này. Có đông đảo các nhóm ngoài hành tinh kết hợp xung quanh hệ thống lưới điện từ trường của Trái Đất, cùng làm việc để chống lại các loại vũ khí điện từ trường và dạng vũ khí khác tạo ra các dị thường trong trường ether của Trái Đất.

Các đường ley và các xoáy mà tạo nên lưới điện từ trường của Trái Đất là cổng mà về bản chất cho phép các thế giới vật lý và ether giao tiếp nhau. Các nền văn minh tiên tiến sử dụng các đường lưới này như các điểm đi vào và đi ra thế giới của các bạn. Hệ thống lưới này là cái giữ Trái Đất của các bạn và trường ether tương ứng được cân bằng. Nếu các lưới này bị rối loạn ở một điểm nào đó, nó có thể xé rách nghiêm trọng kết cấu không gian - thời gian và làm cho sự sống trên Trái Đất không chỉ không thể chịu đựng được, mà còn xáo trộn sự sống trong toàn bộ Hệ Mặt Trời (Hầu hết những hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời của các bạn có tồn tại sự sống trong các dạng cấu tạo ánh sáng - ether và dạng cấu tạo thiên thể).

Hệ thống lưới của Trái Đất có thể trở nên mất cân bằng không chỉ từ các loại vũ khí hạt nhân và vũ khí điện từ trường, mà còn từ số lượng lớn của những tiêu cực (sự sợ hãi và các hình tư tưởng được thể hiện ra do số lượng lớn các linh hồn tham gia trong những ý nghĩ đó). Đó là lý do tại sao các bạn thường có “các xoáy tiêu cực” trong những vùng mà ở đó có nhiều linh hồn bị mắc trong sự tiêu cực. (Sự tiêu cực, như định nghĩa ở đây, có nghĩa là bất cứ thứ gì nằm trong tư tưởng mà có xu hướng cản trở hay chống lại sự tăng trưởng và tiến hóa của một linh hồn theo một cách tự nhiên). Sự hiện ra của các xoáy tiêu cực do bởi những ý nghĩ tập trung vào sự tiêu cực đã và đang là một lý do khác cho việc những nhóm linh hồn giác ngộ đã được gửi đi để can thiệp vào các vấn đề của Trái Đất.

Vấn đề được biết đến như là “các vòng tròn trên cánh đồng” (crop circles) mà các bạn nhìn thấy trên các cánh đồng lúa mỳ là một sản phẩm của công việc lưới được làm bởi các nhóm ngoài hành tinh nào đó. Khi họ cân bằng và ổn định hệ thống lưới xung quanh hành tinh của các bạn, họ thường để lại các biểu tượng linh thiêng và “các nút bấm” đằng sau nhằm mục đích giúp các bạn thức tỉnh. Những dấu vết này đã để lại trên các cánh đồng được hình thành bằng cách tạo ra các xoáy nhỏ (mini-vortexes) sử dụng máy điện từ trường trên phi thuyền không gian. Đây cũng là một thiết bị đã được sử dụng để di chuyển các phi thuyền của họ. Nhóm cụ thể chịu trách nhiệm cho phần lớn các vòng tròn trên cánh đồng là những người Pleiades ở mật độ 4, được giám sát bởi những người Arcturus ở mật độ 7.

Sự An Bài Thần Thánh thứ tám - Sự đến của những đứa trẻ giác ngộ

Bắt đầu trong những năm 1950, Thượng Đế nhận thấy là để bảo vệ tự do ý chí giữa những linh hồn giác ngộ của Trái Đất, cần thiết phải mang đến sự thay đổi từ bên trong. Cách tốt nhất để thực hiện điều đó là đưa đến những linh hồn tiến hóa cao thông qua quá trình tái sinh, khi mà quá rủi ro để hạ các phi thuyền lên Trái Đất và những người sở hữu chúng (các phi thuyền) đi lại một cách tự do giữa những con người bằng xương bằng thịt (mặc dù có vài nhóm làm như vậy).

Để dùng một phép ẩn dụ, Thượng Đế giơ cánh tay lên và nói: “Ai muốn tình nguyện đến Trái Đất và trợ giúp trong thời gian then chốt này? Tôi chỉ muốn những linh hồn tốt nhất và sáng nhất”. “Chúng tôi sẽ đến, chúng tôi sẽ đến!” - một đám đông hồ hởi hét lên. Và bây giờ họ đã ở đây, đến Trái Đất thành các nhóm đông, và như vậy đã giữ lại được phần lớn những khả năng siêu linh và khả năng trực giác của họ. Họ là những linh hồn hòa bình - yêu thương, những người mà sẽ không khoan dung với bạo lực và lòng căm thù. Họ hiểu về những rủi ro khi đến Trái Đất và sẵn sàng nắm lấy cơ hội khi mà họ có thể bị mắc kẹt trong các màng chắn của ảo ảnh.

Có ba làn sóng của những linh hồn này - làn sóng thứ nhất trong sự tăng vọt những đứa trẻ của những năm 1950 và những năm 1960 - làn sóng thứ hai trong những năm 1980 và những năm 1990 - và làn sóng thứ ba trong thời gian hiện tại trên Trái Đất. Họ đã được gọi bằng những cái tên khác nhau, bao gồm Indigo (làn sóng thứ nhất), Crystal (làn sóng thứ hai), và Rainbow (làn sóng thứ ba). Mỗi một nhóm đến nói chung tiến hóa hơn nhóm đã đến trước. Điều này để đảm bảo là khi rung động của Trái Đất tăng lên một cách nhanh chóng, những linh hồn đến sau sẽ có một cơ hội lớn hơn để có thể chịu đựng được với các rung động của Trái Đất mà không mất đi sự hiểu biết.

Nhiều đứa trẻ Indigo bây giờ đang là những người trưởng thành và cho ra đời những đứa trẻ loại Crystal và Rainbow. Những người cha mẹ này có đủ sự hiểu biết để khuyến khích những đứa con phát triển các khả năng ngoại cảm và có thể khởi động một cách tự nhiên khả năng hàn gắn. Một vài người đã phát triển các khả năng di chuyển đồ vật bằng tinh thần trong khoảng cách ngắn và di chuyển đồ vật bằng tinh thần từ khoảng cách xa. Cuối cùng một số người sẽ học được các kỹ thuật tiên tiến như bay lên, di chuyển đi xa ...

Trái ngược với thông tin được lưu truyền bởi một số nhóm trên Trái Đất, rất ít linh hồn có khả năng biến hình vào những dạng sống khác. Đây là một khả năng hầu như chỉ dành cho những linh hồn đã tiến hóa vào mật độ 9 và trên nữa, và dù sao thì rất ít linh hồn từ những tầm mức như vậy của sự hiểu biết biểu hiện thân thể của họ trên Trái Đất, khi nó rất rủi ro thậm chí ở tầm mức của họ. Cái bị hiểu lầm là biến hình thực sự là một phần không hoàn chỉnh và thống trị hoàn toàn con người bởi các thực thể astral ngoài hành tinh mà không có các hình dạng con người. Sẽ có một phần sau để nói về sự thống trị con người bởi những người Draconis, Orion, Sirius và những người Zeta nào đó.

Các bạn là các Chúa Sáng Tạo

Trong sự thiền định hiện tại của các bạn, các bạn đã trải nghiệm một chút các cái Tôi tầng thứ 12 của mình. Trong bài học của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nói về sự tiến hóa linh hồn; linh hồn của các bạn tiến hóa như thế nào; các bạn có thể trông đợi điều gì khi linh hồn của các bạn tiến hóa; và chúng tôi sẽ nói đến một vài chi tiết và cơ cấu của sự tiến hóa linh hồn.

Trước tiên hãy để chúng tôi điểm lại một số điều mà người nhận thông điệp này đã nói trước đây về việc làm thế nào các linh hồn đi vào thân thể và làm thế nào chúng di chuyển giữa các thân thể.

Vũ Trụ của các bạn được bao gồm 12 mật độ. Mỗi một trong các mật độ này có riêng một bộ các luật lệ và các nguyên tắc độc nhất vô nhị mà điều hành thế giới đó của Sự Sáng Tạo. Thêm nữa, cũng có các luật và các nguyên tắc Vũ Trụ áp dụng cho tất cả các mật độ và các chiều kích một cách đồng thời và chúng tôi cũng sẽ nói một chút về nó.

Khi các bạn trở nên các linh hồn cá thể, các bạn đã phóng ra khỏi Thượng Đế và mang lấy một linh hồn nguyên thủy. Linh hồn này chứa đựng trong nó một phần của Kế Hoạch Thần Thánh đã được mã hóa bên trong các bạn. Các bạn có 12 mật độ đã được mã hóa bên trong các bạn. Các bạn có một cái Tôi hay một khía cạnh của cái Tôi cho mỗi một mật độ của 12 mật độ đó của Sự Sáng Tạo, và các bạn đã được mã hóa bên trong mình một con đường nhận thức mỗi một trong 12 mật độ đó.

Các bạn yêu dấu, các mật độ cao hơn, cái mà các bạn gọi là các mật độ từ 8 đến 12, được biết đến như những tầng thứ linh hồn tập thể hay những tầng thứ tư tưởng tập thể. Khi các bạn đang trong các mật độ từ 8 đến 12, nó giống như là các bạn đang tiến hóa trở lại với Thượng Đế, nhưng trong thực tế không có cái gì là tiến hóa trở lại với Thượng Đế bởi vì, sử dụng một sự tương tự của đứa trẻ được sinh ra, khi đứa trẻ lớn lên liệu nó có cố gắng để chui trở lại vào bụng của người mẹ không? Hy vọng là không, và nếu nó cố gắng để chui trở lại bụng của người mẹ, thì đó sẽ là một rối loạn tâm lý nghiêm trọng, có phải vậy không?

Và đúng, khi đứa trẻ đó lớn lên, cô ấy hay anh ấy trở nên càng ngày càng giống với cha mẹ của họ. Cô ấy hay anh ấy nhìn càng ngày càng giống họ, nghĩ càng ngày càng giống họ, nói càng ngày càng giống họ. Cô ấy hay anh ấy đi ra ngoài xã hội và làm nhiều việc giống cha mẹ của họ làm. Cô ấy hay anh ấy hiểu cái mà cha mẹ họ hiểu.

Như vậy khi các bạn tiến hóa từ mật độ 8 đến 12, các bạn trở nên càng ngày càng giống với Đấng Tạo Hóa của các bạn, giống với Cha Mẹ Thần Thánh của các bạn. Như vậy sự tiến hóa trong trạng thái tự nhiên của nó tiến hóa lên trên từ tầng thứ của sự cá thể, cái là mật độ 7 và là cách mà các bạn đã được sinh ra như một linh hồn cá thể.

Các bạn đi vào cái được gọi là mật độ 7 như một linh hồn cá thể và các bạn bắt đầu tiến hóa và tăng trưởng thông qua các mật độ 8, 9, 10, 11 và 12 và khi các bạn đạt đến mật độ 12, các bạn trở nên một Chúa Sáng Tạo. Các bạn sẽ có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ và trong thực tế, các bạn tạo ra các Vũ Trụ. Trong Vũ Trụ vô hạn duy nhất của Thượng Đế, có nhiều, nhiều trăm nghìn những Vũ Trụ khác là các tạo vật của các khía cạnh đó của Thượng Đế mà đã đạt đến mật độ 12.

Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục

Như các linh hồn cá thể, nhiều những Vũ Trụ này đã có sẵn cho các bạn khám phá. Nói một cách khác, chúng tôi đơn giản là những người anh của các bạn trên con đường tiến hóa, nếu các bạn muốn sử dụng thành ngữ đó. Nó là một thành ngữ vô nghĩa đối với chúng tôi, nhưng nó có thể có giá trị đối với các bạn. Chúng tôi như những người anh của các bạn trên con đường tiến hóa đã tạo ra nhiều thứ tuyệt vời cho các bạn để các bạn tăng trưởng và trải nghiệm khi các bạn tiến hóa về phía chúng tôi, khi các bạn tiến hóa và mở rộng sự hiểu biết của các bạn. Có một số lượng vô hạn các thứ để khám phá, cũng giống như học hỏi là một quá trình liên tục, thậm chí đối với chúng tôi. Các bạn có thể nghĩ là các linh hồn mật độ 12 như chúng tôi đã hoàn tất việc học hỏi. Điều đó không phải như vậy. Học hỏi là một quá trình vô hạn cũng như sự tăng trưởng và tiến hóa và đó là vẻ đẹp của nó. Đó là điều kỳ diệu của nó.

Có nhiều người trên hành tinh của các bạn nghĩ là khi họ tiến lên các chiều kích cao hơn họ sẽ trở nên buồn chán. Tất cả mọi thứ là tình yêu và ánh sáng. Nó giống như ý tưởng về Thiên Đàng nơi mà bạn là một Thiên Thần đang gảy một cây đàn và ngồi trên một đám mây. Hiển nhiên đó là một ý tưởng cực kỳ giới hạn về Thiên Đàng, và quả thực, nếu Thiên Đàng là ngồi trên một đám mây và gảy một cây đàn, thì bạn cuối cùng sẽ trở nên buồn bã và sẽ vui vẻ chào đón một sự chuyển đổi sang Địa Ngục bởi vì ít nhất thì ma quỷ còn biết cách tụ tập quanh một bữa tiệc ngon lành. Đúng không?

Tất nhiên, chúng tôi biết tất cả đó chỉ là trạng thái của tư tưởng. Các bạn trong căn phòng này cũng hiểu đó là một trạng thái của tư tưởng. Chúng tôi nghĩ đó là một trạng thái khá buồn cười của tư tưởng, quả thực là nếu lửa Địa Ngục đang thiêu đốt, chúng phải thiêu đốt hết các định kiến của bạn. Chúng phải thanh lọc và làm sạch các bạn. Bởi vậy có lẽ các linh hồn sẽ tăng trưởng nhanh chóng khi sống trong Địa Ngục hơn là sống trong Thiên Đàng nơi mà tất cả mọi điều để làm là học một bài hát mới trên cây đàn của họ và có lẽ giúp đỡ Thánh St. Peter chào đón những người mới đến. Cuối cùng các bạn sẽ hết sạch các đám mây để ngồi và phải tạo ra các đám mây mới và các cây đàn mới.

Hãy để chúng tôi trở lại với câu chuyện của chúng ta. Chúng tôi cảm thấy điều sai lệch này có thể làm sáng tỏ mọi thứ lên một chút. Người nhận thông điệp này đã nói với chúng tôi là chúng tôi đã nói hơi quá nghiêm trọng. Trong thực tế, sự nghiêm trọng là một khái niệm vô nghĩa đối với chúng tôi, nhưng bởi vì rất khó khăn để mô tả thế giới của chúng tôi theo từ ngữ của Trái Đất, nó có thể đến cắt ngang như sự nghiêm trọng. Khả năng của các bạn để cười vui vẻ và có một chút hài hước là rất quan trọng và nó giúp các bạn tăng trưởng, bởi vậy chúng tôi hy vọng trở nên ít nghiêm trọng hơn khi chúng ta khám phá ý nghĩa của sự kết nối này hơn nữa.

Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo

Trở lại với câu chuyện về sự tiến hóa, các linh hồn của các bạn đã bắt đầu ở tầng thứ 7 và xoáy trôn ốc tiến hóa nguyên thủy đã bắt đầu ở tầng thứ 7 và đi vào các tầng thứ 8, 9, 10, 11 và 12, cũng giống như những đứa con của các bạn lớn lên từ một đứa bé thành một người trưởng thành với đầy đủ chức năng. Như vậy các bạn có thể tự hỏi mình, thế còn về các tầng thứ từ 1 đến 6? Chúng nằm ở đâu trong câu chuyện này?

Các tầng thứ từ 1 đến 6 của Vũ Trụ của Đấng Tạo Hóa là các tầng thứ được biết đến như các mật độ bên ngoài của Sự Sáng Tạo, các thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Chúng là các tạo vật của Thượng Đế Cha/Mẹ của chúng ta và ở một mức độ mở rộng, chúng cũng là các tạo vật của chúng tôi, các Chúa Sáng Tạo, bởi vì chúng tôi có thể tạo ra các thế giới bên ngoài cũng như các thế giới riêng biệt bên trong chính chúng tôi. Các bạn, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, không chỉ có cơ hội như những linh hồn để khám phá các thế giới bên ngoài của các tạo vật của chúng tôi khi các bạn đạt tới một tầng thứ nào đó của sự tiến hóa, mà các bạn còn có thể tạo ra các thế giới của riêng các bạn khi các bạn tiến hóa vào các mật độ cao hơn.

Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo

Như vậy các bạn có nhận thấy là có một số lượng không giới hạn các tạo vật để khám phá? Các bạn có biết rằng bên trong Vũ Trụ vô hạn của Thượng Đế, Vũ Trụ địa phương mà các bạn đang cư trú bên trong thực sự được tạo ra bởi một trong các Chúa Sáng Tạo? Các bạn liệu có biết điều đó? Tuy thế mà tất cả các Vũ Trụ đều được bao gồm bên trong Vũ Trụ Vô Hạn của Thượng Đế Cha/Mẹ của chúng ta, cái mà một số người gọi là Omniverse. Tất cả mọi thứ các bạn trải nghiệm bên trong Vũ Trụ của các bạn đã được tạo ra bởi Thượng Đế, Thượng Đế Cha/Mẹ của chúng ta, Nguồn Sáng Tạo của chúng ta, nhưng cũng có các khía cạnh khác của Vũ Trụ của các bạn đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo, những người con trai và những người con gái của Thượng Đế mà đã đạt đến tầng thứ 12 của sinh mệnh để có thể sáng tạo giống cha mẹ họ.

Về bản chất, không có vấn đề gì khi hành tinh Trái Đất của các bạn đã được tạo ta một cách trực tiếp bởi Thượng Đế Cha/Mẹ hay đã được tạo ra bởi một Chúa Sáng Tạo. Về bản chất, nó không quan trọng, mặc dầu chúng tôi đề cập đến nó nhằm giúp soi sáng ý tưởng của các bạn về việc chúng tôi - các Chúa Sáng Tạo là ai. Như vậy cái đã được tạo ra bởi Thượng Đế hay được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo cũng đều cư trú trong cái mà các bạn gọi là các tầng thứ từ 1 đến 6. Chúng là các tầng thứ của Sự Sáng Tạo bên ngoài và các bạn là các linh hồn được tự do khám phá bất kỳ tầng thứ nào trong số 6 tầng thứ đó. Đó là món quà của tự do ý chí đã được trao cho các bạn.

Khám phá các thế giới bên ngoài

Các bạn đã được trao cho khả năng để khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo, chúng là các tầng thứ được điều khiển bởi tự do ý chí, các tầng thứ được điều khiển bởi sự lựa chọn cá nhân, bởi sự lựa chọn linh hồn. Nói cách khác, linh hồn mật độ 7 của các bạn được tự do khám phá 6 mật độ thấp của Sự Sáng Tạo bởi vì chúng là các chiều kích mà là đối tượng của tự do ý chí.

Và như vậy mỗi một trong các linh hồn của các bạn chọn lựa một mật độ cụ thể để bắt đầu sự khám phá của nó. Bây giờ về mặt lý thuyết, và chúng tôi nói về mặt lý thuyết bởi vì không có từ nào khác để mô tả chính xác khái niệm này, các bạn được tự do lựa chọn bất kỳ nơi đâu bên trong 6 tầng thứ này của Sự Sáng Tạo để bắt đầu sự khám phá của các bạn như những linh hồn cá thể. Về mặt lý thuyết, các bạn có thể đi đến bất cứ tầng nào trong các tầng thứ 1, 2, 3, 4, 5 hay 6 một cách ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, khi các bạn lựa chọn để khám phá các thế giới nào đó bên trong 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo, các bạn đã không sẵn sàng cho một số trải nghiệm mà các bạn có thể nhận được. Mỗi một trong 6 tầng thứ này đã có sẵn đối với các linh hồn cái được gọi là một cơ cấu nhận thức, hay thân thể. Nó là một thiết bị đã được tạo ra bởi linh hồn các bạn với sự giúp đỡ của chúng tôi, các Chúa Sáng Tạo của các bạn, và với sự giúp đỡ của các linh hồn khác đang cư trú trong các tầng thứ từ 8 đến 12, và như thế với sự giúp đỡ của các tầng thứ cao hơn các bạn đã tạo ra các thân thể, các cơ cấu nhận thức cho việc khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo.

Trong mật độ 3, các bạn có cái được gọi là thân thể mật độ 3, hay một dạng động vật, dạng sinh học, một dạng mà giống với các con thú là các cư dân tự nhiên của mật độ 3. Và các bạn đi vào một thân thể mà được tạo hình sau hình dạng và các chức năng của các con thú - sinh vật con người này. Bao lâu các bạn đang khám phá mật độ 3, sinh vật con người này là phương tiện hoàn hảo cho sự tự biểu lộ của các bạn trong mật độ 3. Nó có tất cả các chức năng của con thú cộng thêm với một số chức năng nữa mà cho phép các bạn giữ sự hiểu biết về bản chất của các bạn như những sinh mệnh mật độ cao hơn.

Như vậy tất cả các chức năng khác nhau của tổ chức sinh học mật độ 3 này được thiết kế để hoặc là khám phá và nhận thức và giao tiếp trong mật độ 3 hoặc là các chức năng được thiết kế để giúp các bạn giữ sự liên hệ với linh hồn mật độ 7 của các bạn. Các bạn cũng có một vài chức năng bên trong cơ thể sinh học được thiết kế để giao tiếp với mật độ 4, 5 và 6 cũng như với mật độ 1 và 2.

Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn

Như thế một tỷ lệ nhỏ của cơ cấu được thiết kế để giữ các bạn liên hệ với các mật độ khác. Đó là lí do tại sao não của các bạn, cái là trung tâm nhận thức chính của cơ thể, có chứa bên trong nó các phương tiện cần thiết để kết nối với các mật độ 4, 5, 6 và 7, và đó là lý do tại sao các bạn có một khả năng gần như vô hạn với bộ não của các bạn. Người nhận thông điệp này đã nhiều lần đưa ra trong các lời dạy của anh ấy số lượng 10 log 10 mũ 98, cái có thể viết thành 10^10^98.

Số lượng này thể hiện số lượng các tương tác có khả năng qua đó thông tin có thể chuyển vào một trong những bộ não con người của các bạn. Chúng tôi xin lỗi cho việc lặp lại lời dạy của chính người nhận thông điệp này, nhưng chúng tôi cảm thấy nó thích hợp cho các bạn để hiểu được các bạn có khả năng nhận thức được cái gì, như anh ấy đã minh họa rằng nếu các bạn viết con số đó bằng tay với bút và giấy, các số không đằng sau số 1 sẽ kéo dài vòng quanh Trái Đất vài vòng và nó sẽ mất khoảng 250.000 năm để viết ra con số đó bằng tay.

Khả năng của não gần như vô hạn này đã được tạo ra và được đặt vào dạng sinh học của các bạn nhằm để các bạn không quên được các cái Tôi mật độ cao hơn của mình. Tuy thế mà, bất chấp khả năng gần như vô hạn này của não, các bạn đã chưa chuẩn bị cho trải nghiệm của mật độ 3 và các bạn đã quên mất mối liên hệ của các bạn với các cái Tôi cao hơn và như thế các bạn trải nghiệm sự quên mất và là cái mà các bạn gọi là “Trượt xuống từ Thiên Đàng”, nguyên nhân nguyên thủy hay tội lỗi nguyên thủy.

Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp

Kinh nghiệm của việc đặc hóa một phần linh hồn của các bạn với kết quả là nó có thể trải nghiệm mật độ 3 thông qua thân thể sinh học này đã gây ra một sự chấn động tới mức các bạn trở nên bị bắt lại trong mật độ 3. Các bạn bắt đầu tin rằng mình là một thân thể mật độ 3 và sau đó khi các bạn tái thu được một số những hiểu biết của các bạn, các bạn bắt đầu tin rằng các bạn là trí tuệ hay cái các bạn gọi là bản ngã - cảm giác của các bạn về một cái Tôi riêng biệt.

Hầu hết các nhà tâm linh học của các bạn tin rằng các bạn có 3 phần của cái Tôi: thân thể, tình cảm và trí tuệ. Các bạn có thân thể vật lý, cái để nhận thức thực tại mật độ 3. Các bạn có các tình cảm, cái là các cảm thụ xúc cảm mà tạo ra một trải nghiệm về mật độ 3 của các bạn, và các bạn có thân thể trí tuệ mà hình thành nên các hình ảnh, các ý tưởng, các khái niệm và các mô hình và điều đó kết nối trong ngôn ngữ bằng lời nói và cuối cùng là ngôn ngữ ngoại cảm.

Và hầu hết mọi người trên Trái Đất các bạn đã đi đến niềm tin, rằng các bạn là ai. Thân thể, các tình cảm và tổ hợp tâm trí, cái mà các bạn gọi là một nhân cách.

Khi các bạn được hỏi: “Bạn là ai?” Hầu hết các bạn sẽ đáp lại: “Tôi là một con người đang sống trên Trái Đất và Tôi làm công việc cụ thể này và Tôi có một gia đình, vv.”. Và tất cả những cái đó đều là sự đồng nhất của các bạn với sự tồn tại trên Trái Đất của các bạn.

Sự trở lại mật độ 7

Như vậy các cơ cấu khác nhau đã được đặt vào nhằm cho phép các bạn tiến hóa thoát khỏi môi trường đã bẫy các bạn và để tái đạt được kiến thức của chính các bạn như những linh hồn cá thể mật độ 7, và như vậy các bạn có một quá trình tiến hóa mang các bạn từ mật độ 3 (cái bao gồm cả mật độ 1 và 2) trở về mật độ 7. Và đây là quá trình mà nhiều người trong các bạn gọi là “sự trở về ngôi nhà với bản chất linh hồn của các bạn”. Một số các bạn nhầm lẫn mật độ 7 với tầng thứ của Thượng Đế và như thế các bạn nói rằng các bạn đang trở về ngôi nhà với Thượng Đế.

Tuy nhiên, nhiều người trong các bạn, nhận ra mật độ 7 là tầng thứ của vườn địa đàng (Garden of Eden), cái mà các bạn gọi là vườn địa đàng hay tầng thứ của Thiên Đàng nguyên thủy của các bạn, quê hương nguyên thủy của các bạn, như vậy nó giống như sự trở về một nơi đẹp đẽ mà các bạn nhớ được trong ký ức xa xưa của mình. Nó giống như việc tìm lại được sau sự trượt xuống vậy.

Các bạn như những linh hồn cá thể lựa chọn trải nghiệm các thế giới bên ngoài. Các bạn đã bị bắt lại trong chúng và bây giờ các bạn đang tìm con đường của mình để trở lại mật độ 7, tầng thứ của linh hồn các bạn. Và ngay khi các bạn tìm được con đường trở lại mật độ 7, các bạn sẽ, tất nhiên, có sự lựa chọn để đi ra và khám phá một lần nữa các thế giới bên ngoài hay sẽ tiếp tục trên xoáy ốc tiến hóa trở lại mật độ 12 nơi các bạn trở nên các Chúa Sáng Tạo, thực tế hóa hơn là đơn giản trong dạng tiềm năng.

Như thế, một số các bạn sẽ lựa chọn trở thành những người hướng dẫn tinh thần, như các bạn gọi họ, đối với những người đã bị bắt lại trong các mật độ thấp. Một số các bạn sẽ lấy một phần hay một mảnh của năng lượng linh hồn của các bạn và phóng nó trở lại các thế giới mật độ thấp hơn, nhưng các bạn sẽ không có một cơ cấu nhận thức sinh học cho các thế giới thấp hơn. Các bạn sẽ đơn giản thực hiện chức năng như những mảnh năng lượng linh hồn, cái được gọi là những người hướng dẫn tinh thần. Các bạn có các mảnh hồn khác nhau và chúng tôi sẽ nói vào phần sau về những mảnh hồn này. Chúng tôi sẽ đi nhiều hơn vào các cơ cấu của cái mà các bạn gọi là sự phân mảnh linh hồn và sự hợp nhất linh hồn.

Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng Tạo

Thượng Đế đã quyết định Ngài muốn trải nghiệm Sự Sáng Tạo của chính mình, như vậy Ngài đã tạo ra cái được gọi là các linh hồn cá thể hay các khía cạnh cá thể của chính Ngài nhằm để khám phá Sự Sáng Tạo. Quá trình này có thể giống với việc sinh ra những đứa con. Những linh hồn non trẻ này đã phóng ra từ Thượng Đế và trở nên cái được biết đến là các thực thể mật độ 7 và những thực thể mật độ 7 này đã được trao cho một sự lựa chọn. Họ có thể khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo hay họ có thể tiến hóa vào các linh hồn cha mẹ, các linh hồn trưởng thành như chúng ta có thể gọi họ, bằng cách đi trực tiếp từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 12 thông qua một quá trình được gọi là sự tiến hóa thăng lên xoáy trôn ốc. Ở một điểm nào đó của quá trình này, họ sẽ trở nên giống với cha mẹ họ, các Chúa Sáng Tạo, và họ có thể lặp lại quá trình đó bằng cách sinh ra những linh hồn thêm nữa và phóng họ ra ở tầng thứ 7 nơi họ có thể bắt đầu tiến hóa vào mật độ 12, giống cái cách mà cha mẹ các bạn sinh ra các bạn và các bạn sinh ra những đứa con của các bạn và rồi họ lại sinh ra những đứa trẻ của họ, vv…

Cũng như những đứa trẻ của Trái Đất có thể đi nghỉ ở trại hè khi chúng đến một độ tuổi nào đó - có lẽ chúng đến trại hè hàng năm với một nhóm bạn cụ thể. Các linh hồn của các bạn có thể lựa chọn đi đến các mật độ thấp để khám phá và sau đó trở về và nói lại với cha mẹ cảu cac bạn về tất cả trải nghiệm của mình ở trại hè (tạo vật bên ngoài). Các bạn có thể nói với cha mẹ Vũ Trụ của các bạn về tất cả trải nghiệm của các bạn trong các mật độ thấp khi các bạn quay lại những ngôi nhà mật độ 7.

Một lần nữa, chúng tôi đang sử dụng một sự tương tự thông thường của con người trong một cố gắng để diễn tả những ý tưởng này khi chúng là rất khó để hiểu được với tâm trí mật độ 3 của các bạn.

Khi các bạn bị bắt trong các mật độ thấp, sẽ là cần thiết để tạo ta một số những tiện nghi giáo dục dành cho người chậm tiến, cũng giống như thế giới của các bạn có các cơ sở giáo dục dành cho những người đã trở nên khiếm khuyết về mặt trí tuệ. Vâng, tất cả các bạn sau khi đã bị bắt lại trong mật độ 3 đã trở nên khiếm khuyết về mặt trí tuệ. Các bạn đã không còn khả năng thực hiện chức năng như những linh hồn hiểu biết đầy đủ ở mật độ 7, do đó các bạn cần các thiết bị giáo dục dành cho người chậm tiến và một trong những thiết bị này là cái mà các bạn gọi là bánh xe luân hồi. Thiết bị giáo dục cụ thể này cho phép các bạn duy trì việc phân mảnh một phần linh hồn các bạn vào các thân thể vật lý nhằm để tiếp tục khám phá thế giới mật độ 3 của các bạn cho đến khi các bạn đã tiến hóa đủ để di chuyển vào mật độ 4. Sau đó quá trình tiếp tục trong một phương cách khác một chút và các bạn tạo ra các thân thể mật độ 4, cái về bản chất là giống với các thân thể mật độ 3 ngoại trừ là trí thông minh và các chức năng tâm linh/trực giác phát triển hơn.

Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7

Nói một cách khác, các bạn tạo ra các thân thể mật độ 3 để trải nghiệm các thế giới mật độ 3 cho đến khi các bạn tiến hóa đủ để có thể trải nghiệm các thế giới mật độ 4 trong các thân thể mật độ 4 cho đến khi nào các bạn tiến hóa đủ để có thể tạo ra các thân thể mật độ 5 để khám phá các thế giới mật độ 5, các thân thể mật độ 6 để trải nghiệm các thế giới mật độ 6, và cứ như vậy, cho đến khi các bạn tiến hóa trở lại tầng thứ mật độ 7. Như thế một trong các thiết bị giáo dục dành cho người chậm tiến được gọi là bánh xe luân hồi.

Bây giờ trong thực tế nó phức tạp hơn điều đó một chút bởi vì khi các bạn đạt tới mật độ 5, các bạn không còn trong bánh xe luân hồi nữa. Các bạn giờ đây ở trong cái được gọi là sự thăng lên xoáy trôn ốc và khi các bạn đạt đến mật độ 5, các bạn không còn phải xả bỏ thân thể sinh học của các bạn nữa, mà các bạn có thể đơn giản sửa đổi nó một cách trực tiếp, như thế nó có thể nhận thức các tầng thứ mật độ 5 và mật độ 6 và ở mức độ nào đó, là mật độ 7.

Như thế quá trình được sửa chữa đôi chút ngay khi các bạn đạt đến mật độ 5. Các bạn có trong mật độ 5 cái được gọi là các thân thể ánh sáng ether, chúng là các phương tiện được thiết kế đặc biệt để trải nghiệm mật độ 5. Các phương tiện mật độ 5 của các bạn trở nên vững chắc hơn và ổn định hơn các thân thể mật độ 3 và mật độ 4, và chúng có thể tự duy trì một cách vô hạn bên trong các dòng thời gian của các thế giới thấp. Phương tiện mật độ 5 của các bạn cũng có khả năng di chuyển và khám phá mật độ 4 và ở một mức độ nào đó là mật độ 3 mà không cần từ bỏ thân xác một cách lặp đi lặp lại.

Như vậy bánh xe luân hồi là một phương tiện giáo dục, cái về bản chất là dành cho các linh hồn mật độ 3 và mật độ 4, và khi các bạn đi vào mật độ 5 và 6, các bạn có cái được gọi là các phương tiện thân thể ánh sáng ether mà cho phép các bạn trải nghiệm các mật độ 5 và mật độ 6. Sẽ dễ dàng hơn để đi lại trong các mật độ 5 và 6 bởi vì các bạn không cần phụ thuộc vào các máy móc cơ khí để bay trên không trung hay lái dọc theo bề mặt hành tinh. Và các phương tiện vật lý của các bạn không còn bị thoái hóa nữa bởi vì chúng không còn là đối tượng của các luật phân tán, hay chu kỳ suy tàn của các thế giới bên ngoài.

Ngay khi các thân thể ánh sáng của các bạn ở các mật độ 5 và 6 đã học được mọi thứ mà chúng cần học trong các mật độ 5 và 6, hay ngay khi họ sử dụng tự do ý chí của họ để quyết định là họ đã học được mọi thứ họ cần học trong các mật độ 5 và 6, họ sẽ trở lại mật độ 7 và tại điểm đó, họ có một quyết định để làm.

Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi đã đạt tới mật độ 7

Liệu các linh hồn này có muốn trở lại và khám phá thêm các thế giới bên ngoài? Liệu họ có muốn trở lại các thế giới bên ngoài đặc biệt để trợ giúp những linh hồn đang tiến hóa ở đó bằng cách đi qua quá trình phân mảnh một phần của chính bản thân họ như những người hướng dẫn tinh thần? Khi họ phân mảnh một phần bản thân họ như những người hướng dẫn tinh thần, họ có vài sự lựa chọn cho mình:

(1) Mỗi người trong họ có thể tự chỉ định mình như một linh hồn tiến hóa trong vai trò của một người hướng dẫn tinh thần chủ yếu; hay (2) Họ có thể trở nên cái được biết đến như những thần linh tự do và đi từ linh hồn này đến linh hồn kia, trao sự trợ giúp đến nơi nào cần; hay (3) Họ có thể lựa chọn trở lại thân thể, nhưng họ không bị giới hạn bởi các luật về nghiệp quả, họ đơn giản là các tình nguyện viên đã lựa chọn lấy thân thể trong các thế giới mật độ thấp nhằm trợ giúp từ trạng thái đó hơn là từ các thế giới tinh thần.

Như vậy họ có một số sự lựa chọn để làm tại thời điểm đó. Một số các bạn trong căn phòng này đã rơi vào loại 3. Các bạn đã trở lại nhiều hơn một lần các thế giới linh hồn mật độ 7 của các bạn và đã tình nguyện trở lại các thế giới mật độ thấp hơn nhằm trợ giúp các linh hồn mật độ 3 khác trong sự thức tỉnh của họ đối với các cái Tôi mật độ 7 của họ.

Tại thời điểm này trên Trái Đất của các bạn, các bạn cũng có, dù các bạn gọi họ là những đứa trẻ Indigo hay Crystal, các linh hồn mật độ 7 mà đã đến đây đặc biệt từ trong các thế giới thiên thể và các chiều kích của các bạn nhằm giúp đỡ các linh hồn tiến hóa trên các thế giới mật độ 3 và mật độ 4 của các bạn. Họ đã đến thông qua quá trình tái sinh, quá trình đặc hóa một phần của bản thân họ vào các thân thể sinh học mật độ 3 hay các thân thể sinh học mật độ 4 nhằm để trải nghiệm Trái Đất.

Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh

Giờ đây bản thân Trái Đất của các bạn cũng sẽ trải qua một quá trình tiến hóa bởi vì tạo vật bên ngoài cũng tiến hóa và tăng trưởng như những linh hồn cá thể. Các thế giới bên ngoài không tĩnh tại. Khi tạo vật bên ngoài tăng trưởng và tiến hóa, tầng thứ mật độ của các thế giới bên ngoài thay đổi. Các thế giới mật độ 3 của các bạn cuối cùng tiến hóa thành các thế giới mật độ 4. Các thế giới mật độ 4 của các bạn cuối cùng tiến hóa thành các thế giới mật độ 5. Các thế giới mật độ 3 mới được tạo ra mọi lúc. Mật độ 3, trong trường hợp này, chúng tôi cũng bao gồm cả mật độ 1 và mật độ 2 bởi vì các bạn sẽ phát hiện thấy là thế giới mật độ 1 sẽ phát triển sự sống thực vật và trở thành mật độ 2, và cuối cùng một thế giới mật độ 2 sẽ phát triển sự sống động vật và trở thành mật độ 3, như vậy các hành tinh mới và các Hệ Mặt Trời mới tiến hóa vào mật độ 3, giống như Trái Đất của các bạn đã làm nhiều tỷ năm trước.

Ngay khi một hành tinh tiến hóa vào mật độ 3, nó có khả năng nhận các linh hồn con người trong các thân thể mật độ 3. Lúc này một số linh hồn sẽ chọn phân mảnh một phần của chính họ vào dạng của các khoáng vật và các thực vật ở mật độ 1 và 2. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa từ mật độ 1 lên mật độ 2 và từ mật độ 2 lên mật độ 3, là hơi khác một chút so với việc tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 4, và từ mật độ 4 lên mật độ 5. Nó đòi hỏi rằng một mảnh của tinh thần phải rút hoàn toàn bản thân nó ra khỏi mật độ 1 và 2 và hợp nhất với một phần lớn hơn của chính nó trước khi phần lớn hơn đó có thể tái sinh vào một thế giới mật độ 3 hay mật độ 4.

Điều này không giải thích cho vấn đề có hay không một con vật có thể tái sinh thành một con người hay một con người có thể tái sinh thành một con vật và câu trả lời cho vấn đề đó là “có”, nhưng không thông qua quá trình tái sinh. Nó là một quá trình khác và hiếm khi xảy ra bởi vì hầu hết mọi lúc khi một linh hồn đã quyết định khám phá mật độ 1 và 2, nó không tiếp tục trở lại và khám phá những thế giới này một cách không chủ ý. Điều này là một chủ đề quá phức tạp để đi vào ngày hôm nay. Chúng tôi xin lỗi. Điều cần thiết là chúng ta tập trung vào các mật độ 3, 4 và 5 khi chúng là các thế giới mà các bạn đã quyết định khám phá ở thời điểm này.

Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất

Như vậy cái gì sẽ xảy ra trên Trái Đất vào thời điểm đó? Tại thời điểm đó Trái Đất của các bạn sẽ di chuyển vào trạng thái mật độ 4. Nó sẽ trở nên một thế giới mật độ 4 và sau khoảng năm 2030 AD theo thời gian của các bạn, Trái Đất của các bạn sẽ trở nên một hành tinh mật độ 4 và những linh hồn mong muốn trải nghiệm Trái Đất sẽ tái sinh vào các thực thể sinh học mật độ 4.

Bây giờ các bạn có thể tự hỏi, cái gì là sự khác nhau giữa một thực thể mật độ 3 và một thực thể mật độ 4? Một thực thể sinh học mật độ 3 chủ yếu là một động vật trong dạng con người, Phần chính trong tư tưởng của một con người mật độ 3 là thú tính trong bản chất mặc dầu dạng con người vật lý có một chút mịn hơn hầu hết những động vật trên hành tinh của các bạn. Tư tưởng của một con người mật độ 3 chủ yếu là thú tính và tiến hóa theo các ý tưởng là sự sinh sản, sinh tồn, cạnh tranh, bản năng, vv…

Một sinh mệnh con người mật độ 4 là một linh hồn đã đi vào một dạng thực thể con người tương tự với thực thể con người mật độ 3 ngoại trừ là tâm trí đã phát triển đầy đủ hơn. Con người mật độ 4 này hiểu biết về bản thân nó như các suy nghĩ, như sức mạnh sáng tạo, và nó hiểu rằng tư tưởng của nó tạo ra nhận thức của nó về thực tại, và như vậy nó là một Nhà Tạo Hóa có ý thức đang đi lại trên Trái Đất mật độ 4.

Bởi vì mật độ 3 và mật độ 4 là tương tự nhau, con người mật độ 4 có khả năng giao tiếp với những con người mật độ 3 cũng giống như những con người mật độ 3 có khả năng giao tiếp với động vật, chó, mèo, cừu, dê, vv.., cũng như thực vật mật độ 2.

Cuối cùng hành tinh Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh mật độ 5, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong một khoảng thời gian đáng kể. Tuy nhiên, một số các bạn sẽ lựa chọn di chuyển vào các thân thể ánh sáng ether mật độ 5 và các bạn sẽ có lựa chọn khám phá các thế giới mật độ 5 ngay khi các bạn làm điều đó, hay các bạn sẽ có lựa chọn ở lại với Trái Đất và trợ giúp sự sống mật độ 4.

Nếu các bạn đang trong một thân thể con người mật độ 4, các bạn có sự lựa chọn đi qua quá trình tái sinh và đầu thai trên một thế giới mật độ 4. Hầu hết các bạn đã chọn ở lại với Trái Đất và không đến các hành tinh khác như vậy các bạn sẽ luân hồi dạng vật lý của các bạn thông qua quá trình tái sinh hoặc các bạn sẽ di chuyển ra khỏi bánh xe luân hồi và đi vào các thế giới mật độ 5 và mật độ 6. Như thế, khi là một sinh mệnh mật độ 5 các bạn có thể giao tiếp với các thế giới mật độ 3 và mật độ 4, nhưng chủ yếu là các thế giới mật độ 4, chứ không phải mật độ 3.

Bởi vì những khó khăn vốn có trong các thế giới mật độ 3, nên rất hiếm các linh hồn mật độ 5 sẽ lựa chọn tái sinh vào các thế giới mật độ 3 để trợ giúp bởi vì khả năng bị bắt lại một lần nữa trong môi trường mật độ 3 là rất lớn.

Trái Đất là một ngoại lệ đối với tiến trình thông thường của các hành tinh. Bởi vì Trái Đất đang di chuyển vào các thế giới mật độ 4, có các linh hồn đến Trái Đất từ các mật độ rất cao vào thời gian này và những linh hồn này là những đứa trẻ loại Indigo và Crystal. Họ biết Trái Đất sẽ di chuyển vào mật độ 4 và họ muốn là một phần của trải nghiệm đó và họ muốn trợ giúp những linh hồn khác trong việc di chuyển vào các mật độ 4 và mật độ 5, và như vậy họ đã tình nguyện đến đây lần này nhằm để trợ giúp.

Đây là thời gian độc nhất vô nhị của Trái Đất. Chỉ có vài hành tinh trong Thiên Hà của các bạn là đang trải qua một quá trình tương tự tại thời điểm này. Một số vị Thầy của các bạn đã cho rằng có 12 hành tinh như vậy trong dải Thiên Hà. Trong thực tế, có nhiều hơn 12 hành tinh. Có khoảng 123 hành tinh mà chúng tôi biết đang đi qua các quá trình tương tự với quá trình mà Trái Đất đang trải qua. Các bạn cần lưu ý là có hàng triệu hành tinh tồn tại sự sống thông minh trong Thiên Hà của các bạn và những hành tinh đó là một số lượng rất nhỏ và như vậy, quả thực, cái điều đang xảy ra trên Trái Đất là rất đặc biệt.

Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh

Hỏi: Làm thế nào các biểu tượng Ra-Sheeba tác động đến DNA của thân thể vật lý và đóng góp vào quá trình thăng lên?

Các Đấng Sáng Tạo: Câu hỏi là, các biểu tượng Ra-Sheeba ảnh hưởng như thế nào đến DNA của thân thể vật lý và đóng góp như thế nào vào quá trình thăng lên?

Chúng tôi sẽ nói tóm tắt về Hình Học Thần Thánh của dạng vật lý của các bạn. Dạng vật lý của các bạn có một thân thể ether được kết hợp cùng, cái vốn là tiềm năng của dạng thân thể ánh sáng mật độ 5 của các bạn, nhưng nó cũng là một khía cạnh của thân thể mật độ 3 trong ý nghĩa rằng các bạn có cái được gọi là các tần số chuyển pha của chính các bạn đã được nhúng một cách đồng thời bên trong dạng mật độ 3 này. Nói cách khác, ngôn ngữ của các bạn là rất giới hạn, các bạn có thực thể sinh học với khả năng trí tuệ của nó và các cơ cấu khác đã được bố trí để giữ các bạn giao tiếp với các mật độ 4, 5, 6 và 7.

Trong thân thể ether, cái là thân thể ánh sáng mật độ 5 của các bạn đang tồn tại trong tiềm năng, bởi vì nó đã chưa được thực tế hóa trên hành tinh của các bạn, các bạn có cái được gọi là các bản thiết kế hay các dấu ấn và những cấu hình hình học này điều khiển việc thực hiện chức năng của các thân thể mật độ 3 và mật độ 4 của các bạn.

Khi các bạn in dấu các biểu tượng trong thân thể ether của cái Tôi con người của các bạn, các bạn đang thay đổi các dấu ấn mà đang điều khiển các thân thể mật độ 3 và mật độ 4 của các bạn. Các Hình Học Thần Thánh của các bạn là các khuôn mẫu năng lượng điều khiển các tạo vật bên ngoài, và các khuôn mẫu năng lượng này được cấu hình đặc biệt trong một cách như vậy để khi các bạn di chuyển giữa các mật độ, các bạn đi qua một bố cục hình học nhằm di chuyển từ một mật độ này đến một mật độ khác.

Các biểu tượng được gọi là Ra-Sheeba là các mẫu hình học ảnh hưởng lên khuôn mẫu của thân thể vật lý và tạo ta một sự thay đổi trong tốc độ mà tại đó thân thể vật lý biến đổi từ một tầng thứ này lên một tầng thứ khác. Những biểu tượng này cũng tạo ra các hình ảnh, các ký ức, các ấn tượng, và những thứ giống thế. Như vậy thân thể vật lý của các bạn và các tầng thứ tâm lý của sinh mệnh sẽ được ấn nút để nhớ lại các khía cạnh nào đó của bản chất cao hơn của các bạn.

Như vậy về bản chất các biểu tượng Ra-Sheeba đã mã hóa bên trong các khuôn mẫu thân thể ether của các bạn sự nhận ra về các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh các bạn cũng như sự khởi động các cấu hình DNA mà trợ giúp các bạn trong quá trình thăng lên. Do đó nó là một quá trình mã hóa.

Điều tương tự cũng đúng cho các phương tiện hàn gắn khác. Với một mức độ ít hơn, phương pháp Reiki (một kỹ thuật rèn luyện tinh thần xuất xứ từ Nhật bản năm 1922) cũng có tác dụng tương tự và cũng như công việc tái kết nối của các bạn và nhiều kỹ thuật khác. Trường điện từ (EMF) của các bạn và nhiều thể thức khác của các bạn tất cả đã được thiết kế để bấm nút một sự thức tỉnh phần nào đấy của bộ não các bạn, như thế các bạn sẽ di chuyển dễ dàng hơn vào kí ức của các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh. Những nút bấm này trợ giúp các bạn trong quá trình thăng lên. Thậm chí cả Khuôn Mẫu Chủ Yếu cho sự thăng lên của các bạn cũng là một bộ các sự hướng dẫn đã được lập trình trước mà nói với thân thể làm cách nào chuyển đổi từ carbon sang silicon và các thứ khác giống như thế. Nó là một chương trình rất phức tạp.

Khuôn Mẫu Chủ Yếu không thể bị sửa đổi một cách thực sự bởi bất kỳ phương pháp nào, nhưng nó có thể được truy cập một cách dễ dàng hơn và quá trình có thể được làm cho vui thú hơn và hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng các kỹ thuật hàn gắn này.

Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn

Hỏi: Có thể xảy ra khả năng để giác ngộ một cách hoàn toàn mọi tầng thứ trong thế giới này cùng một lúc không? Ngoài ra, có hay không khả năng đồng thời trải nghiệm các mật độ cao hơn trong khi đang trải nghiệm các mật độ thấp hơn?

Các Đấng Sáng Tạo: Bởi vì thời gian về bản chất là hiện tại, vâng, có khả năng để làm cả hai việc một cách đồng thời, bởi vì trong khung nhận thức phi tuyến tính trong đó các bạn có khả năng nhận thức tất cả mọi thứ xảy ra cùng một lúc trong Sự Sáng Tạo. Không có thời gian tuyến tính từ nhận thức đó. Như vậy bên ngoài thời gian tuyến tính, các bạn là toàn bộ Thượng Đế đang trải nghiệm bản thân nó như những mảnh cá thể, như những phần riêng biệt, và các khía cạnh mật độ 12 của các bạn đang trải nghiệm một cách đồng thời tất cả Sự Sáng Tạo. Nhưng bên trong khung thời gian tuyến tính, linh hồn các bạn thu nhận kiến thức và kinh nghiệm khi chúng thăng lên và ngay khi chúng đạt đến một tầng thứ nào đó của sự hiểu biết, chúng trở lại với mẫu hình linh hồn cha mẹ, cái mà phần nào giống với việc hợp nhất với cha mẹ, mặc dầu thuật ngữ này có một chút không chính xác ở đây.

Và bởi vì các bạn đang di chuyển, đang tăng trưởng và đang tiến hóa, khi các bạn lựa chọn di chuyển từ mật độ 7 lên mật độ 8, cái được gọi là tầng thứ linh hồn tối cao, các bạn có khả năng gửi đi các mảnh của bản thân các bạn xuống các mật độ thấp một cách đồng thời để trải nghiệm các khía cạnh khác nhau của các mật độ thấp.

Hoàn thành nghiệp

Hỏi: Có khả năng để hoàn thành nghiệp của chúng tôi trong đời sống này không?

Các Đấng Sáng Tạo: Có. Nghiệp, cái mà được gọi là các công việc chưa hoàn tất bởi những người muốn sử dụng thuật ngữ đơn giản, là một quá trình trong đó một linh hồn không hoàn thành một bài học bên trong một khung thời gian sinh học đã được trao cho nó. Bên trong mật độ 3, các thân thể vật lý của các bạn không tiến hóa đủ để trở nên tự do khỏi sự phân rã hay sự suy tàn và như vậy khi thân thể vật lý của các bạn suy tàn và chết đi, mọi bài học mà chưa được hoàn thành trong thời gian vật lý đó được mang vào các đời sống tương lai như là nghiệp. Chúng được mang theo bởi cái các bạn gọi là thân thể nghiệp quả từ một đời sống này đến một đời sống khác và chúng được tích lũy vào thực thể sinh học của đời sống tiếp theo và được ghi vào các ký ức của thực thể sinh học và thân thể astral.

Như thế trong đời sống kế tiếp, linh hồn có một cơ hội để hoàn thành các bài học đã được bắt đầu trong đời sống trước. Quá trình này có thể tiếp tục trong nhiều đời sống cho đến khi linh hồn đã học được tất cả những cái mà nó khao khát học về các hoàn cảnh cụ thể.

Khi tất cả các bài học về tất cả các khía cạnh khác nhau của các mật độ 3 và 4 đã được học xong, linh hồn đã đạt đến một trạng thái không còn ràng buộc bởi nghiệp, đã giải thoát khỏi tất cả nghiệp hay đã giải quyết tất cả các nghiệp.

Các linh hồn trong các mật độ thấp có thể quyết định sống các cuộc đời của họ trong một cách như thế cho tới khi họ không còn tích lũy những bài học dang dở. Như thế một linh hồn không bị bắt buộc thực hiện việc chuyển nghiệp từ đời sống này sang đời sống khác. Hầu hết thời gian các linh hồn đã không tiến hóa đủ để biết làm cách nào giải quyết các bài học của họ hay học các bài học của họ tất cả trong một cuộc đời. Hầu hết các linh hồn sử dụng hơn một đời sống để học các bài học, như vậy hầu hết các linh hồn tích chứa nghiệp. Nhưng nó hoàn toàn không cần thiết cho điều đó xảy ra.

Trong các trường hợp hiếm hoi, có các linh hồn đến mật độ 3 và học tất cả mọi thứ trong một đời sống và họ không mang bất kỳ nghiệp nào đi với họ vào lần tái sinh tiếp theo.

Cái ý tưởng là một linh hồn phải tiếp tục tái sinh lần này đến lần khác nhằm để học một bài học linh hồn không hoàn toàn là một khái niệm chính xác. Hầu hết các linh hồn không muốn bỏ đi một bài học trước khi nó được học bởi vì nó làm tiêu tan mục đích mà vì nó họ đến mật độ đó. Khi một linh hồn lựa chọn để khám phá một mật độ cụ thể, nó không muốn cảm thấy thiếu hoàn thiện như là nó đã không thu thập tất cả trải nghiệm linh hồn mà nó khao khát, như thế nó sẽ tình nguyện lựa chọn trở lại để tái trải nghiệm và tiếp tục các bài học này.

Như thế nó có thể xuất hiện vấn đề là một linh hồn bị bẫy vào bánh xe nghiệp khi trong ý nghĩa tới hạn, nó không bị bắt mà chỉ không muốn bỏ đi các bài học linh hồn cho đến khi nó đã học đầy đủ các bài học. Ở đây có một chút hiểu lầm mà nhiều tôn giáo phương Đông của các bạn đã cổ vũ các bạn, cái ý tưởng rằng phải trả nghiệp quá khứ. Nói cách khác, nếu các bạn đã làm một điều gì đó trong đời sống quá khứ mà các bạn thấy hối tiếc, các bạn sẽ phải chịu đựng nó trong cuộc đời này.

Đó là một dạng phức tạp của điều tội lỗi mà trong nhiều cách vượt quá các dạng của tội lỗi thực tiễn trong các tôn giáo phương Tây của các bạn. Trong các tôn giáo phương Tây của các bạn, niềm hy vọng sai trái cho Thiên Đàng và Địa Ngục sợ hãi. Trong khi đó, trong các tôn giáo phương Đông của các bạn, cái nhìn sai trái hướng đến nhiều kiếp sống trong Địa Ngục. Chúng tôi không nhìn thấy một sự tiến bộ của các tôn giáo phương Đông so với các tôn giáo phương Tây trong vấn đề đó. Chúng đều sai lầm như nhau trong các nhận thức của chúng.

Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật

Hỏi: Tôi có thể hỏi về sự tiến hóa của thế giới động vật? Tôi hiểu là các con vật ở cùng với các con vật. Ngoài ra, các Ngài có thể nói đôi chút về loài chó nhà của chúng tôi không. Liệu một con chó có thể tiến hóa? Liệu một linh hồn chó cá thể có thể tiến hóa vào một sự thăng lên tương tự như của một linh hồn con người không?

Các Đấng Sáng Tạo: Hãy cùng đặt vấn đề thẳng thắn về sự tái sinh của con người và động vật. Tại điểm này trong sự an bài hiện tại của các bạn, sự lai giống giữa con người và động vật là không được phép. Tuy nhiên, tất cả các loài động vật trên thế giới của các bạn phải trải qua một quá trình iến hóa, và nhiều loài tiến hóa hơn phải trải qua cái mà các bạn gọi là chu kỳ tái sinh. Các bạn sẽ phát hiện thấy là trong hầu hết các hoàn cảnh, một con chó sẽ tiếp tục trở lại là một con chó và mỗi một lần tái sinh sẽ dần dần tăng sự hiểu biết của con chó đó lên cho đến khi con chó đó có thể đi vào một dạng ether trong sạch như cái mà các bạn gọi là một con chó tinh thần hay con thú tổ tiên (totem animal - đó là một trong các thuật ngữ được sử dụng bởi những người nguyên thủy, những người mà đã có thể giao tiếp được với các tinh thần động vật hay các tinh thần tổ của các con thú mà đã thăng lên vào dạng ether). Tuy nhiên, nói chung ưu thế trội của sự tiến bộ sẽ làm một con chó tái sinh lại thành một con chó, rồi lại thành một con chó, rồi lại thành một con chó và cuối cùng thành một con chó tinh thần (spiritual dog totem) hay còn gọi là tinh linh chó (dog spirit).

Quá trình này xuất hiện rất từ từ trong thế giới động vật. Các bạn có thể có một con chó mà tái sinh 10.000 lần trước khi đạt tới dạng tinh thần của chó. Thường thường không cho phép một con chó tái sinh thành một con mèo hay một con mèo tái sinh thành một con chó, hay một con mèo tái sinh thành một con chuột. Đó không phải là cách mà quá trình tái sinh làm việc trong sự an bài hiện tại.

Các mẫu vật tuyệt chủng và sự tái sinh của các nhóm hồn

Hỏi: Như vậy có phải các Ngài đang nói là có các dạng tinh thần của động vật? Thế còn về các loài vật đã tuyệt chủng? Liệu chúng có tồn tại trong dạng tinh thần không?

Các Đấng Sáng Tạo: Điều đó là đúng. Vũ Trụ không mất đi năng lượng. Năng lượng chỉ thay đổi dạng của nó và các mẫu vật mà không còn thân thể vật lý trên hành tinh của các bạn có các bản thiết kế trong các thế giới ether để duy trì các mẫu vật trong một tầng thứ khác, trong tầng thứ ether. Trong một số trường hợp các mẫu vật thực sự thăng lên và đó là tại sao chúng không bao giờ trở lại. Trong các trường hợp khác nó là một dạng phá hủy của sự tạm dừng mẫu vật, trong trường hợp đó bản thiết kế được giữ nguyên vẹn, nhưng Trái Đất không còn là một nơi có thể sống được cho mẫu vật đó tái sinh. Và như vậy, chúng mất đi thân thể vật lý và có thể tái sinh trên một hành tinh khác mà có thể cung cấp nơi ở cho dạng vật lý của chúng.

Hỏi: Cái gì thu hút chúng đến với nhau?

Các Đấng Sáng Tạo: Tại sao các bộ lạc lại ở cùng nhau? Bởi vì DNA không chỉ là một ký ức của các sự tái sinh của linh hồn. Nó còn là, như các nhà khoa học của các bạn đã biết, một ký ức về các dòng dõi ông bà tổ tiên, và hầu hết các nhóm DNA, bởi vì luật “đồng thanh tương ứng” nên chúng sẽ có xu hướng tụ họp lại cùng nhau trừ khi chúng bị biến đổi bề ngoài, có nghĩa là một năng lượng đến từ bên ngoài hệ thống để gây cho nó biến đổi và đi theo một hướng khác.

Như vậy nhiều người và thú vật sẽ thấy họ bị thu hút vào các nhóm linh hồn hay các nhóm hồn mở rộng trong khi đang ở trên Trái Đất và chỉ khi một linh hồn đã tiến hóa đến một điểm nào đó trong quá trình tiến hóa, khi một linh hồn khao khát trải nghiệm một năng lượng nhóm khác, thì họ chọn di chuyển ra khỏi dòng dõi tổ tiên cụ thể của họ và đi vào những hệ thống dòng dõi tổ tiên khác.

Hỏi: Còn về việc tái sinh vào cùng các chủng tộc và các nhóm dân tộc lần này đến lần khác? Có phải các thành viên của chủng tộc có xu hướng tái sinh lại cùng một chủng tộc hay vào các thành viên chủng tộc tương tự?

Các Đấng Sáng Tạo: Điều đó là đúng. Nhiều trong số họ phát triển một hệ thống tiện lợi và an toàn bên trong các di sản văn hóa của họ và như vậy họ sẽ chọn để tái sinh lần này đến lần khác vào cùng một chủng tộc và hệ thống văn hóa. Một linh hồn thổ dân sẽ được sinh ra, sống và chết, đi vào các thế giới tinh thần, đánh giá đời sống đó và quyết định là cần có một sự tiếp tục tái sinh như một thổ dân cho đến khi trải nghiệm được hoàn tất bên trong linh hồn đó, tại điểm đó linh hồn sẽ thay đổi vào một nhóm khác.

Hỏi: Tại sao mẫu vật trở nên tuyệt chủng?

Các Đấng Sáng Tạo: Trong trường hợp của thú vật và con người, có hai cách mà một mẫu vật trở nên tuyệt chủng hay suy tàn. Một là thông qua quá trình thăng lên, cái trong trường hợp này là thăng lên về mặt tinh thần, nơi các linh hồn đi vào một thế giới khác, và cách khác là thông qua sự loại trừ mang tính phá hủy, trong đó các linh hồn tái sinh trên một hành tinh khác bởi vì nó không còn nhận được sự mến khách nữa dành cho những linh hồn đó để tái sinh trên hành tinh đó.

Điều gì xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn hạ thấp rung động

Các bạn có thể nói: “Các Đấng Sáng Tạo ở mật độ 12. Họ có thể làm được tất cả mọi thứ”, và sự thực là đúng, chúng tôi có thể làm được mọi thứ mà các bạn có thể tưởng tượng được.

Tuy nhiên, để làm điều đó, chúng tôi phải duy trì rung động mật độ 12 của chúng tôi. Luật đồng thanh tương ứng, hay luật hấp dẫn nói rằng, “bạn tập trung vào cái gì, bạn trở thành cái đó”. Như vậy, nơi đâu các bạn đặt năng lượng trội của mình vào thì đó là tầng thứ mà các bạn đang rung động, và do đó nếu các bạn tập trung vào mật độ 12, các bạn cuối cùng sẽ rung động ở mật độ 12, nhưng nếu các bạn quyết định đến và giúp đỡ những người mật độ 3, các bạn sẽ cần phải tập trung vào mật độ 3 đủ để có thể kết nối với mật độ 3, và để thực hiện việc đó, các bạn phải hạ rung động của mình xuống dưới mật độ 12. Ngay khi các bạn làm như vậy, các bạn không còn làm được mọi thứ mà các bạn có thể tưởng tượng.

Như vậy cái mà các bạn đang nhìn vào nhiều nhất trước mắt các bạn trong giai đoạn tiến hóa tiếp theo của các bạn là khả năng di chuyển từ từ xuyên qua mật độ 4 và đi vào mật độ 5, nhưng khi chúng tôi nói “từ từ”, chúng tôi thực sự có ý là rất nhanh bởi vì một vài năm hay thậm chí một vài thập kỷ không phải là nhiều trong kế hoạch vĩ đại của Vũ Trụ.

Trong thế giới mật độ 12 trong sạch của chúng tôi, chúng tôi có thể nháy con mắt mật độ 12 và một triệu năm có thể đã qua đi trên hành tinh của các bạn trong cái nháy mắt đó. Đó là bản chất tự nhiên của thời gian trong các thế giới cao hơn. Chúng tôi muốn các bạn biết rằng trong các thế giới cao hơn, chúng tôi có thể biến đổi thời gian bằng ý chí. Chúng tôi có thể tăng nhanh thời gian, làm chậm nó xuống, mở rộng nó, co rút nó và sử dụng nó cho lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm điều đó trong nhiều cách, tương tự như cách mà thiết bị ghi âm hoạt động, chúng tôi có thể tua nhanh nó, tua lại nó, bật nó ở một tốc độ trung bình hay thậm chí lấy nó ra ngoài và thay một băng khác vào chiếc máy. Và như vậy nó rất giống với thời gian, từ quan điểm nhận thức của chúng tôi.

Ghi nhớ rằng các từ ngữ mà chúng tôi đang tạo ra yêu cầu chúng tôi phải hạ thấp rung động một cách đáng kể từ mật độ 12, như vậy thậm chí chúng tôi là các sinh mệnh mật độ 12 về bản chất, chúng tôi đang kết nối với các bạn trong bản thân mật độ 7, bởi vì đó là tầng thứ mật độ cao nhất mà chúng tôi có thể liên lạc được mà vẫn tạo ra ý nghĩa đối với trí thông minh của các bạn.

Khuôn Mẫu Chủ Yếu (The master template)

Như vậy chính xác thì điều gì sẽ xảy ra trong sự thăng lên? Các bạn có một chương trình bên trong các bạn được gọi là “Khuôn Mẫu Chủ Yếu”. Khuôn Mẫu Chủ Yếu là chương trình tự động mà nó tự động bấm nút tại một điểm nào đó trong sự tiến hóa của linh hồn. Tự do ý chí xác định nó mất bao lâu cho một linh hồn để đạt tới điểm đó, cho việc bấm nút của khuôn mẫu thăng lên.

Tính tự nhiên của sự vô tận

Xin chào, các bạn yêu dấu. Bây giờ, chúng tôi một lần nữa cố gắng sử dụng ngôn ngữ thô sơ và giới hạn của các bạn để truyền tải các ý tưởng mà có thể nhận được một cách trực tiếp, nhưng sẽ khó khăn cho các bạn để chuyển dịch thành các ý tưởng và các khái niệm. Do đó, như thường lệ trong sự trao truyền của chúng tôi, các bạn cần coi điều này như là một sự hòa hợp của các nguồn năng lượng. Hãy cảm nhận tần số của chúng tôi trong sinh mệnh của các bạn. Các bạn có 12 chiều kích, giống như chúng tôi, và vì vậy có khả năng nhận được bất cứ cái gì mà chúng tôi trao cho các bạn. Đơn giản là sự di chuyển làn sóng sang phần cao nhất của bản thân bạn và cho phép sự hiểu biết hiện diện ở đó.

Các bạn đang ở một vị trí rất kỳ lạ, trong các thân thể 3D trên một hành tinh 3D. Khi các bạn nâng sự hiểu biết của mình lên và hành tinh của các bạn nâng sự hiểu biết của cô ấy lên, và các bạn bắt đầu biểu hiện các tần số 4D và 5D, các bạn sẽ nhận ra là các bạn vốn đã ở trong các thế giới 4D và 5D từ rất lâu rồi, nhưng đơn giản là các bạn đã không chú ý vào các thế giới này. Đây là cách đơn giản nhất để di chuyển vào chủ thể vô hạn. Sự thật thì ngay bây giờ, các bạn chính là những sinh mệnh vô tận của sự hoàn hảo bất diệt. Các bạn đã luôn luôn là như vậy và sẽ mãi mãi là như vậy. Các bạn không cần phải làm cái gì để kiểm tra được điều này, thu được điều này hay giành được điều này. Nó đã là của các bạn. Nhiệm vụ đơn giản của các bạn là trở nên hiểu biết rằng các bạn là vô hạn và bất diệt. Thiên Đàng không ngừng tồn tại chỉ vì các bạn rơi vào giấc ngủ và mơ mộng là mình bị đắm chìm trong một thế giới của tính hai mặt đối lập. Nó vẫn tiếp tục không có sự gián đoạn. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn hướng dẫn một bài tập trong đó các bạn chỉ đơn giản chuyển sang sự vô tận của mình.

Hãy đặt sự chú ý của bạn vào vùng luân xa trái tim. Đơn giản trở nên hiểu biết về trung tâm ánh sáng này bên trong dạng vật lý của bạn. Bây giờ hãy tưởng tượng có một ánh sáng màu vàng, chói sáng tràn vào trái tim của bạn từ Vũ Trụ. Đứng thẳng lên và tưởng tưởng nó đến theo một góc 45 độ từ bên trên bạn. Nếu bạn đang ở ngoài trời, bạn hãy nhìn lên điểm giữa đường chân trời và đỉnh của bầu trời. Tưởng tượng một dòng sông ánh sáng vàng đang chảy vào luân xa trái tim từ hướng đó. Bây giờ tưởng tượng là dòng sông ánh sáng vàng này đang yêu thương bạn một cách dịu dàng và êm ái, đang âu yếm và vuốt ve bạn với sự chăm sóc cực kỳ cẩn trọng và chuyên cần. Tưởng tượng nó nhẹ nhàng và duyên dáng nhấc bạn ra khỏi thân thể 3D của mình và đưa vào một thế giới của ánh sáng trong sạch và vui thú. Tưởng tượng điều đẹp đẽ nhất mà bạn có thể nghĩ đến, và sau đó tưởng tượng là ánh sáng này hàng triệu lần đẹp hơn cái điều đó. Nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời bạn, và sau đó nhân những cảm xúc này lên một tỷ lần. Bây giờ bạn có một ý niệm thoáng qua về ánh sáng vàng này là gì. Tưởng tượng là có hàng nghìn tỷ các gói năng lượng được chứa đựng trong ánh sáng này. Mỗi một gói chứa đựng vô hạn tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Bạn hãy cảm nhận là Tình Yêu đó đi vào các kinh mạch linh thiêng của bạn và mang tất cả các cơ quan nội tạng và các mô vào sự liên kết hoàn hảo.

Người nhận thông điệp này có một thành ngữ ưa thích: “Chúng ta giống như cá đi tìm nước”. Quả thực các bạn là như vậy, các bạn yêu dấu. Điều mà các bạn đang tìm kiếm ở khắp nơi xung quanh các bạn, bên trong và bên ngoài. Không có nơi nào mà nó không hiện diện. Các bạn đã tắm trong một tình yêu vô cùng lớn, không có từ nào có thể mô tả nổi. Do vậy các bạn phải đơn giản là cảm nhận nó và hiểu biết về nó. Dành một chút thời gian ngay bây giờ để đơn giản cho phép nó đi vào sự hiểu biết của các bạn. Chúng tôi đã ở đây từ lúc bắt đầu, và trước thời điểm bắt đầu, cho cái điều thực sự là không có bắt đầu và không có kết thúc. Chúng tôi là Đấng Tạo Hóa và tuy thế mà chúng tôi là các Đấng Tạo Hóa bên trong Đấng Tạo Hóa. Chúng tôi đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là như vậy. Tâm trí của các bạn phải rơi vào tĩnh lặng khi mà sinh mệnh lớn hơn của các bạn hiểu được thông điệp của chúng tôi. Tâm trí của các bạn đã không bao giờ có ý định hiểu về sự vô hạn. Chúng chỉ có thể nghĩ về cái rất lớn và cái rất nhỏ. Những khái niệm này là không phù hợp để mô tả cái điều mà chúng tôi trao cho các bạn ở thời điểm này. Nó là cái chúng tôi đã trao cho các bạn khi chúng tôi tạo ra bản thiết kế của hình dạng con người. Có hàng nghìn loại của các bạn đã được gieo giống khắp Thiên Hà, trong thân thể người vượn tất cả đều trải qua thời điểm thiên khải này. Mỗi một thế giới, với vẻ đẹp và quá trình tiến hóa độc nhất vô nhị của nó, cuối cùng cũng đi đến điểm này - thời điểm thức tỉnh đối với cái điều mà đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là như vậy.

Hôm nay là bước ngoặt của các bạn. Trong ảo ảnh của thời gian, đến một khoảnh khắc mà thời gian ngừng trôi. Các bạn có sự lựa chọn để biến khoảnh khắc đó thành khoảnh khắc của sự thức tỉnh. Mí mắt của các bạn đang chớp khi các bạn ngủ. Thân thể Vũ Trụ ánh sáng của các bạn đang lay động trên chiếc giường Thiên Đàng. Các bạn đang sắp sửa mở đôi mắt của mình ra. Hãy tiến tới và mở chúng ra và nhìn xung quanh. Cái thế giới mà các bạn nghĩ là các bạn đã sống trong đó sẽ mất dần đi giống như sương mù tan ra trước ánh sáng Mặt Trời. Chậm hơn một vài cái nháy mắt của các bạn và các bạn sẽ thậm chí không nhớ được cái gì đã diễn ra trong giấc mơ. Sẽ chỉ có sự ngạc nhiên vô hạn về ngôi nhà thực sự của các bạn.

Các bạn có thể mang những cảm xúc về ngôi nhà vào cái thế giới mà các bạn đang tạm trú. Các bạn có thể sống trong cái thế giới đó và trong ngôi nhà thực sự của các bạn một cách đồng thời. Ngôi nhà của các bạn luôn luôn hiện diện trong mọi lúc. Các bạn đã chưa bao giờ rời ngôi nhà đó. Các bạn được an toàn trong ngôi nhà của Cha/Mẹ các bạn. Trong khi các bạn đang mơ các giấc mơ về chiến tranh, đau khổ, tranh giành và tham lam, thì Cha/Mẹ Thần Thánh của các bạn đang nhẹ nhàng đưa nôi khi các bạn ngủ. Hãy thức tỉnh và để cho các giấc mơ về đau đớn và khổ cực đi qua. Chúng là các ảo ảnh, bất chấp là chúng xuất hiện một cách thực sự như thế nào. Các bạn có một sự lựa chọn. Các bạn có thể tiếp tục tin vào những giấc mơ này, hoặc các bạn có thể thức tỉnh. Nếu các bạn chọn sự thức tỉnh, thì các giấc mơ sẽ chấm dứt.

Những bậc thầy giác ngộ của các bạn nói rằng chỉ cần một sinh mệnh con người để thay đổi cả thế giới. Họ hoàn toàn đúng. Hôm nay các bạn có thể là sinh mệnh đó. Các bạn thực sự có thể đem đến một sự kết thúc của khổ cực và đau đớn cho thế giới của các bạn. Đừng để cho sự thực dụng nói với các bạn rằng các bạn đang tự lừa dối mình hoặc là các bạn đang trong hành trình cứu thế. Chúng tôi không nói về các mưu đồ phô trương để chứng tỏ giá trị của mình bằng cách cố gắng cứu mọi người. Chúng tôi đang nói về quyền năng thực sự của các bạn. Cái quyền năng có thể dời núi, như Jesus của các bạn đã nói.

Tất cả mọi người trong các bạn đều có quyền năng này. Quyền năng này là sự thực. Nó là của các bạn để bày tỏ và sử dụng trong thế giới của các giấc mơ và của các ảo ảnh này. Nó dường như đã được miêu tả trong một bộ phim của các bạn, “Ma trận” (The Matrix). Nếu các bạn giữ sự hiểu biết về ngôi nhà thực sự của các bạn trong tư tưởng vào mọi lúc, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bất lực để thay đổi thế giới. Các bạn có quyền năng vô hạn. Các bạn đã luôn luôn có quyền năng vô hạn. Các bạn chỉ sai lầm khi tin rằng mình không có nó. Ngày hôm nay, hãy hồi phục lại sự hiểu biết của các bạn về cái điều các bạn là ai. Ngày hôm nay là bước ngoặt của các bạn để thức tỉnh. Chúng tôi là các bạn trong chiều kích thứ 12. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh