Làm Thế Nào Để Xây Dựng 1 Mối Quan Hệ - Relationship?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG 1 MỐI QUAN HỆ - RELATIONSHIP?

Bạn nên hiểu tất cả các mối quan hệ mà bạn gặp, nó đều đã được sắp đặt. Không có cái gì là ngẫu nhiên, vô lý hay tình cờ mà bạn gặp người đó cả.

Việc hình thành 1 mối quan hệ:

2 người gặp nhau, đó là định mệnh, vì nhân duyên nghiệp quả của bạn và người đó, mà kế hoạch linh hồn được thiết kế để 2 người gặp nhau. Đó không phải là việc bạn có thể chọn. Bạn không thể dùng lý trí để đánh giá, suy xét, cảm thấy cần nên thận trọng như thế nào, sơ suất ra làm sao, việc đó vẫn sẽ được diễn ra.

Việc duy trì 1 mối quan hệ:

Đó là tự do ý chí của cả 2 người, tùy thuộc vào mức độ tiến hóa của mỗi linh hồn mà bạn cảm thấy muốn tiếp tục, hay dừng lại, làm bạn bè hay ingore luôn

Bạn cần hiểu, khi bạn đang ở trong 1 mối quan hệ: vợ chồng, đồng nghiệp, bạn bè, thầy trò, cha mẹ - con cái ….

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Bạn không tự động đơn phương thoát ra trong bất cứ 1 MQH nào cả.

Nếu 1 mình bạn tự quyết định về mối quan hệ đó, bạn tự chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc đó.

Tốt hơn hết là bạn nên đợi, để cả 2 cùng đưa ra quyết định về việc mối quan hệ đó nên như thế nào. Thì đó sẽ là trách nhiệm của cả 2 người trên cùng 1 quyết định đối với plan linh hồn đã được thiết kế. Bởi vì, không tự nhiên 2 bạn được sắp xếp để gặp nhau.

Và khi 2 người tách ra, mà vẫn cảm thấy bức bách, tức giận, khó chịu, có cái gì đó không yên, mối quan hệ nghiệp quả của cả 2 vẫn chưa chấm dứt. Bạn cần phải xử lý các vấn đề cảm xúc, dính mắc của 2 người, không thì cả 2 sẽ phải tái kiếp, gặp nhau trong tương lai để xử lý tiếp các vấn đề khúc mắc, nợ nần của nhau cho xong.

1 mối quan hệ chỉ dừng lại, khi cả 2 đều cảm thấy bình an trước việc tách ra. Hết duyên hết nợ, bài học đã DONE thì tách ra thôi, mỗi người đều cần đi tiếp hành trình linh hồn của riêng mình.

Các bạn yêu quý

Cả cuộc đời này là 1 mối quan hệ. Và thử thách lớn nhất trong cuộc đời bạn trên trái đất này là xây dựng 1 mối quan hệ đúng đắn. Nó đòi hỏi bạn phải có “năng lực” duy trì 1 Relationship.

Việc đi vào 1 Relationship sẽ giúp mở rộng các trải nghiệm của bạn trong cuộc sống, chữa lành - hàn gắn những tổn thương của bạn trong nhiều kiếp sống.

Vậy làm thế nào để xây dựng 1 mối quan hệ lành mạnh?

Vậy xin cho hỏi, chúng ta liên kết với người khác để làm gì?

Trong cuộc đời này, chúng ta phải kết nối với người khác!

Bạn nghĩ mình có thể đứng độc lập 1 mình được không?

KHÔNG các bạn!

Chúng ta phải kết nối với người khác, để làm gì?

ĐỂ TỒN TẠI.

2 người chọn ở lại trong 1 MQH đó là vì để ĐƯỢC SINH TỒN.

Khi chúng ta đi vào 1 MQH, thì đa phần nó sẽ như thế này:

1. Là Bạn phát điên

2. Là Bạn khiến đối phương nổi khùng

Chúng ta, ít ai có thể hàn gắn lẫn nhau, đa phần là chúng ta tự hủy hoại lẫn nhau.

Chúng ta cảm thấy kết nối đó không an toàn, lập tức là chúng ta ngắt kết nối, tất cả các phản ứng đó, nó đến từ việc chúng ta không biết mình là ai.

Chúng ta không phải là cơ thể, tâm trí, trí tuệ này. Vì vậy, nên cũng không quan tâm bạn có là ông này, bà nọ, danh xưng, chức sắc là gì???

Chúng ta là 1 linh hồn. Và chúng ta cần xử lý các vấn đề nghiệp quả theo kế hoạch linh hồn.

Khi chúng ta không biết mình là ai, chúng ta đi vào 1 MQH thì xảy ra tình trạng:

Họ đạt được điều họ muốn, nhưng tôi không đạt được điều tôi muốn, tôi không cảm thấy mình là ai trong MQH này cả, thì lập tức MQH đó break.

Theo bạn, 1 mối quan hệ nó “phải trông” như thế nào nhỉ?

Trong 1 MQH là nó phải có sự vâng lời, phục tùng, tôn trọng, trung thành, tuân lệnh …

HAY! HAY LẮM!

Bạn cho rằng MQH nó phải “hoàn hảo” theo cái cách mà bạn nghĩ như vậy sao, sau đó thì bạn cảm đầy thất vọng, khi nó trông không giống như vậy?

Kỳ vọng bị vỡ vụn, khi bạn tự xây dựng 1 tượng đài về 1 MQH như thế trong đầu của bạn, bạn đang tranh đấu với cuộc chiến mà chính bạn còn cảm thấy là mình sẽ thua cuộc, thì điều đó là bất khả thi.

VÀ PHẦN NHẠY CẢM NHẤT TRONG 1 MỐI QUAN HỆ

ĐÓ CHÍNH LÀ:

SỰ TÔN TRỌNG

Không phải tôn trọng theo cái cách mà bạn nghĩ.

Đàn ông & phụ nữ đều xứng đáng được tôn trọng như nhau.

Đàn ông họ kết nối với việc cảm thấy “mình không được tôn trọng”. Khoảng khắc họ cảm thấy họ không được tôn trọng, thì họ phát khùng.

Phụ nữ họ kết nối với việc cảm thấy “mình không được yêu thương”. Khoảng khắc họ cảm thấy họ không được yêu thương, chăm sóc, thì họ sẽ nổi điên.

Thời gian đã thay đổi mọi thứ, phụ nữ ngày càng trở nên mạnh mẽ theo 1 cách đầy nam tính.

Nếu phụ nữ cho phép đàn ông là người dẫn dắt, thì đàn ông sẽ phục vụ họ.

Nếu phụ nữ tranh cãi, đàn ông không thể chấp nhận được.

Sự tôn trọng thể hiện rất tinh tế.

Khi mình không tôn trọng 1 người, chúng ta đã tước đi cảm giác về chính bản thân họ. Họ không thấy được họ là ai trong cái MQH đó cả.

Và khi Phụ nữ không tôn trọng đàn ông, họ cũng mất đi cảm giác là chính mình, và hãy thông cảm cho những người phụ nữ này, bởi họ được nuôi dưỡng bởi những “người mẹ” cũng có cảm giác bất công về đàn ông.

Sự tôn trọng đến từ chính sự bình an trong tâm hồn của bạn.

Khó khăn là làm thế nào bạn có thể tôn trọng người đã làm tổn thương mình?

Làm thế nào bạn có thể cảm thấy an yên trước sự bất công này?

Đó là bài học dành cho bạn

Bạn chữa lành, hàn gắn tất cả những tổn thương ở bên trong của bạn từ nhiều đời, nhiều kiếp, rằng bạn đã từng là đàn ông, và bạn cũng từng là phụ nữ, bạn học bài học về việc bạn đã không tôn trọng đàn ông như thế nào, nó thể hiện rất tinh tế thông qua hành vi, ứng xử của bạn, từ trong vô thức và tiềm thức, mà chỉ thông qua thực hành thiền định, khi bạn tỉnh thức, bạn mới có thể nhận ra được, bạn mới có thể cân bằng được tính nam, và tính nữ ở bên trong mình mà thôi.

SỰ CÂN BẰNG

Trong 1 MQH, bạn không cho đi nhiều hơn, hay ít hơn.

“Người cho nhiều hơn” có khi đó là vì muốn kiểm soát người còn lại, để người kia yêu mình nhiều hơn, hoặc có khi vì họ cảm thấy họ ko đủ tốt, nên mới cho đi nhiều hơn.

“Người cho ít hơn” có thể vì họ chỉ có khả năng cho được như thế, và họ sẽ rời bỏ MQH đó, họ cảm thấy ko thoải mái.

Hãy hiểu rõ “động cơ” của sự cho đi:

Cho đi để giữ người kia luôn ở bên mình. Bạn biết chính xác lý do tại sao bạn cho đi, thì điều đó rất nguy hiểm. Bạn muốn thao túng người còn lại.

BẠN phải “trong suốt”, “thuần khiết” trong sự cho đi này, cho đi chỉ là để cho đi. Trước khi bạn cho đi, bạn hãy tự hỏi, bạn có muốn điều gì từ người kia không?

TÍNH TRÁCH NHIỆM

Bất cứ việc gì mà đối tác của bạn đã làm với bạn, bạn “tự chọn” cảm xúc, cảm giác, cảm nhận của bạn về việc đó.

Việc của BẠN là làm sao cảm thấy bình an trước những phản ứng - hành động của họ?

Chỉ khi bạn kết nối với linh hồn của mình sâu sắc, kết nối với kế hoạch linh hồn của mình, bạn mới không bị tác động bởi cảm xúc của người khác.

Nếu bạn cảm thấy bình an với chính mình, không 1 ai, có thể lấy đi được sự tĩnh tại của bạn cả.

Đừng cố can thiệp lên người khác, khi họ đang “bận bịu” trong việc cảm thấy hoài nghi, bất an, thất vọng

Người mạnh mẽ thật ra là người trung thực với chính mình.

Vấn đề lớn nhất trong 1 MQH đó là:

Không nói ra điều mà chúng ta mong muốn

Để cho người khác lạm dụng mình, và rồi bạn trở nên rất tức giận về điều đó.

Hãy thành thật với chính mình, bạn sợ đánh mất MQH này khi bạn chân thật àh?

Điều xảy ra hoàn toàn ngược lại, đối phương sẽ tôn trọng bạn. Nếu người khác cảm thấy bất an khi bạn chân thật, điều đó cho thấy, là nó liên quan đến các tổn thương của họ. Hãy để cho đối phương tự thức tỉnh, và tự healing chính mình.

Bạn biết “chính xác” những gì bạn đang làm.

Và Họ biết "chính xác" những gì đang xảy ra, những gì họ đã làm trong tất cả các tình huống của cuộc sống.

Chúng ta chịu 100% trách nhiệm về quyết định, hành động, cảm xúc của mình.

Và điều cuối cùng:

Người phụ nữ có khả năng làm cho người đàn ông trở nên vĩ đại HOẶC trở nên tồi tệ

Khi đối phương biết rằng, bạn vẫn đang làm chủ trong mối quan hệ đó, họ sẽ tôn trọng bạn.

Người hướng dẫn: Pradeep Vijay & Menis Yousry

Người viết: Dương Thị Quỳnh Châu

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh