Chữa Lành Mối Quan Hệ Với Tiền...

CHỮA LÀNH MỐI QUAN HỆ VỚI TIỀN...

Bài học và sự tỉnh thức về một linh hồn lớn mạnh mà chúng ta vô tình tổn thương và bỏ quên suốt nhiều năm tháng cuộc đời mình....!

Đồng tiền! Thực sự đã xuất hiện trước hay sau khi con người ra đời trong Trái Đất và Vũ trụ bao la này...Hầu như,trong chúng ta ít người đủ hiểu biết và thâm sâu để nhìn thấy hay thấu được..

Nhưng với tôi,qua bao năm cuộc đời được sống trên Trái Đất này.. Thực sự,chưa từng hiểu thấu một điều cơ bản... Tiền! Vốn dĩ có linh hồn!Một linh hồn rất lớn mạnh,linh hồn của niềm tin,sức mạnh,của sự thật trần trụi,của khổ đau và hạnh phúc..

Tiền cũng có sứ mệnh của mình,có nhiệm vụ cần hoàn thành như bao người chúng ta đang sống bấy lâu...

Tôi của trước đây,luôn nhìn đồng tiền với con mắt và sự hiểu biết theo chiều hướng hạn hẹp như một kiểu Tiền là một dạng phương tiện,một vật thể có tác dụng cho các giao dịch trong cuộc sống vội vã,bon chen này...

Tôi kiếm được tiền cũng nhanh,tiêu đi cũng nhanh và vô tình một cách vô cảm,thậm chí nhiều khi ngửi mùi tiền mới còn thấy hôi,hoặc những đồng tiền giao dịch nhiều hơi có vết thì có cảm giác không sạch sẽ...

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Tôi chai sạn với cảm xúc mang tên Tiền,dù tiền đã mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời này, qua bao nhiêu năm tồn tại của mình trong nhân gian...

Rồi có những ngày tháng tiền cứ đội nón ra đi khỏi tôi mà không hề báo trước,vì nợ nần,vì trang trải cho những dịch vụ,cho nhu cầu tiêu xài nào đó... trong cuộc sống của mình... mà tiền cứ vậy ra đi..

Đi và đi....

Trong những ngày tháng ấy,tôi chỉ nghĩ đơn giản,còn hai bàn tay thì còn làm ra Tiền,đơn giản thôi...

Mua đá năng lượng:

Chưa từng hiểu một điều sâu sắc...Tiền! là một Năng Lượng Sống mãnh liệt,có trí tuệ,có tư duy,có cảm xúc ... Là một dạng Năng Lượng sống như bất kỳ con người nào trên thế gian này.. Tôi chưa từng biết Yêu Tiền,và chưa từng biết Yêu Chính Tôi,chưa từng một lần thật sự quay vào bên trong để tìm kiếm Tiềm thức đang sống của chính mình,tìm lại con người thánh linh bên trong mình để trò chuyện,để tâm sự,để san xẻ những hỉ nộ ái ố tham sân si đang xảy ra từng ngày từng giờ trong đời mình...

Ta ..đã bằng cách nào đó,tẩy rửa tiền đi trong cái nhìn hạn hẹp của chính ta,rằng Tiền chỉ là phương tiện,chỉ là vật phẩm để cho ta giao dịch,lấy hay mất cái ta muốn,những nhu cầu sở thích bên ngoài ta..

Trong cái vô cảm luôn hiện hữu ngốc nghếch mà chính ta ngô nghê ngớ ngẩn ôm ấp vào mình..

Và vì vậy, mà Tiền đã bỏ ta đi,rời xa ta bởi ta chưa từng thật sự Biết Ơn,Biết trân trọng lấy một lần trong đời...

Cũng như,ta đã luôn cố gồng ráng,vật lộn tẩy rửa những xấu xí,những điều ta khó chịu quanh mình trong nhiều năm tháng.. Mà không chịu hiểu,hay chưa từng biết thấu,chúng vốn dĩ luôn ở bên ta từ tiền kiếp,trong tiềm thức mỗi chúng ta đều sở hữu chúng qua rất nhiều kiếp sống cuộc đời ta...

Thế rồi...

Duyên Trời se.. tôi vô thức...vào những ngày tháng chông chênh mất mát về mọi điều trong cuộc sống mang đến cho tôi.. Khổ đau,tuyệt vọng,giằng co,kháng cự,buông trôi,sân hận.. với mình,với người, với thế gian với trời đất...

Những điều không hay cứ đến với tôi lặp đi lặp lại,lặp đi lặp lại.. nhiều tháng nhiều năm .. trong suốt quãng đời tôi sống .. đến rồi đi,dày vò tôi tháng tháng ngày ngày.. mà tôi không hiểu tại sao..

Đó chính là điều mà tôi sau này mới hiểu,từ tiền kiếp tôi đã gây nên và chỉ có Tiềm thức trong tôi là thấu rõ nhất..

Từ ngày hôm đó,là hành trình tìm lại chính mình mỗi ngày rõ nét hơn..Tôi thấy thương tôi hơn,bao nhiêu năm qua tôi tự tàn phá chính tôi trong những ham hố bên ngoài,hướng hết ra bên ngoài để sống.. và cuối cùng tất cả mất mát khổ đau thì thân tôi chịu,tiềm thức tôi chịu,linh hồn tôi chịu... Tôi lắng lại mình... Lắng lại mọi điều đã qua,tôi thiền định hàng ngày nghiêm túc và chăm chỉ hơn.. Tôi lắng nghe tôi,lắng nghe bên trong tôi đang thì thầm khe khẽ...

Cơn đau nơi tim dần nhói lên rồi dịu lại

Những tảng đá trong lòng tôi cố chấp bấu víu tan dần đi và biến mất lúc nào không hay biết..

Chợt thương mình nhiều hơn..Rồi thấy lòng rộng mở thênh thang như đang đón chào nguồn tươi sáng mỗi ngày rõ rệt ...

Hiểu ra những hạt gieo đi là những điều tiềm thức đã từng trải qua .. mách bảo.. và tôi chấp nhận..

Hạt xấu gieo rồi và đã nở tung,phát triển lớn mạnh và lan tràn khá rộng... Tôi sẽ phải làm gì đây, làm gì để nhìn những quả" mình gặt của hôm nay do những Hôm Qua đã gieo xuống.. Hạt tốt,tôi cần gieo lại hạt tốt... Trao đi,yêu thương tự

nguyện,không đòi hỏi đáp trả,hối lỗi trong sự nhận thức mọi điều theo chiều hướng tích cực,thay đổi chính mình trong cách nghĩ,cách làm và tư duy,cân bằng nghiệp quả bằng việc gieo đi hạt giống tốt lành..

Biết yêu thương chính mình,biết học cách xin lỗi,xin tha thứ lỗi lầm và cảm ơn bản thân đã được sinh ra trên đời để sống,tìm lại chính mình và hoanf thành Sứ Mệnh từ tiền kiếp chưa kịp thấu để hành động đúng đắn hơn..

Từ đó,hiểu sâu sắc về Tiền..

Một Năng Lượng Sống mà tôi luôn phải trân quý,yêu thương, nâng niu và Biết Ơn ... Mà bấy lâu qua,tôi đã bỏ rơi đi,đã vô cảm kiếm được hay chi tiêu vô tội vạ,xem tiền như một thứ đồ không cảm xúc... Và rồi, vào một đêm nọ, thực hành bài H'oponopono... Cầm những đồng tiền quý giá đang có trong tay,tôi bắt đầu cầu nguyện,gửi đến Tiền những lời yêu thương tự đáy lòng,xin lỗi vì đã làm cho Tiền tổn thương mà rời xa tôi,xin được tha thứ tự sâu trong tiềm thức, và Biết Ơn Tiền vì đã đến bên tôi,cùng tôi đồng hành trên khắp mọi nẻo đường cuộc sống,mang lại cho tôi biết bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu niềm vui,đã cùng tôi sống thiện và làm bao nhiêu điều thiện lành ...

Rồi tôi bất chợt đưa lên và ngửi... Tiền.. Thật sự rất thơm... Rất rất rất Thơmmmm... Uhmmm..

Vậy mà bao nhiêu năm qua,có điều gì kháng cự,sợ hãi khiến tôi nhìn tiền như vậy,không trân trọng tiền như vậy... Tôi đã sống cuộc đời mình sai bao lâu, bao năm,bao kiếp rồi vậy nhỉ...Cái sự phản chiếu ấy,như một tấm gương sáng,rọi vào ta bấy lâu nay mà ta đã nhận và trao đi ra sao nhỉ... Xấu- phản chiếu lại xấu, tốt- chính là rất tốt, ngọt ngào- và ta đã nhận lại ngọt ngào...🥰🥰🥰🌙

Và rồi,tình yêu tôi trân quý lại trở về bên tôi...

Những đồng Tiền quý giá lại đang trở về bên tôi..

Tôi tin rằng,hiện tại và tương lai không xa, Tiền đang quay về vs tôi nhiều hơn mỗi ngày... Mang lại cho tôi sự giàu có mà tôi xứng đáng nhận được..

Tôi và người bạn Tiềm thức bên trong tôi,sẽ cùng Tiền đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc sống với một tâm thế mới,một thế giới mới ... Một trái tim,khối óc luôn biết trân trọng, yêu thương và Biết Ơn với tất cả những gì đang đi cùng tôi,thở cùng tôi,hành động cùng tôi,nhẹ nhàng mà bước trên con đường tươi sáng của Hiện tại hiện hữu.. trong Chánh niệm ngọt ngào ...❤️

Khi ta giàu có về tâm hồn ... Ắt Vũ Trụ sẽ gửi cho ta sự thịnh vượng,giàu có về vật chất...

Một sự quy thuận tự nguyện,mở rộng trái tim,trí óc và tấm lòng chính tâm mình thật giản đơn,nhẹ nhàng,bình thản,mềm mại theo Thiên Luật Vũ Trụ bao la rộng lớn trù phú,thịnh vượng,giàu sang tột đỉnh,phù hợp với chính ta,mà không phải quá gồng ráng ...

Năng Lượng luôn tạo ra Ngân lượng.....

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh